Ramon Calderon. |
Perez, người được cho là sẽ tái ứng cử và cạnh tranh với Ramon Calderon trong nhiệm kỳ chủ tịch tới, đầu tuần qua có cuộc gặp với Zidane và Ronaldo tại Marốc. Hai cựu cầu thủ hay nhất thế giới hiện diện tại quốc gia châu Phi để làm từ thiện. Perez không có bình luận gì về chuỗi thành tích không tốt của Real trong thời gian gần đây, nhưng Calderon vẫn tỏ ra bực bội.
Vị chủ tịch đương nhiệm nói: "Cứ mỗi khi đội bóng gặp khó khăn là y như rằng chúng ta lại được thấy ông ta xuất hiện".
"Ngày mai, tôi hy vọng Perez sẽ chụp ảnh chung với một cầu thủ khác, người đã hưởng 4 triệu euro của Real và sau đó thú nhận dùng số tiền đó để bao gái", Calderon ám chỉ Antonio Cassano, tiền đạo từng thi đấu "vật vờ" hai năm cho đội chủ sân Bernabeu (2006-2008).
"Bây giờ là thời điểm mà Real cần có sự đoàn kết. Rõ ràng bức ảnh đó chẳng giúp gì cho chúng ta cả".
Một nguồn tin của tờ Marca cho biết, trong cuộc gặp gỡ làm từ thiện ở Marốc, Perez, Zidane và Ronaldo thực tế đã thảo luận về những khó khăn hiện nay của Real. Cựu ngôi sao của Pháp trong đó khẳng định, sẽ trở lại giúp đội cũ nếu Perez tái trúng cử chức chủ tịch.
Zidane, ông chủ tịch cũ và Ronaldo ở Marốc. |
Perez, với chính sách chuyển nhượng "dải ngân hà", được xem là vị chủ tịch thành công nhất của Real trong một thập kỷ qua. Trong thời gian ông tại vị, "kền kền trắng" đoạt chức vô địch châu Âu lần thứ 9, hai lần về nhất ở Liga và trở thành đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới.
Ngọc Tuấn