Ông Thanh khai không dưới 2 lần chở vợ là Văn Thị Yến (nguyên diễn viên múa Đoàn Chèo Hà Nội) đi bỏ mối tiêu thụ promazeppam. Số tân dược này do em gái ông là Đào Kim Tuyết mang từ Lào về Việt Nam. Lần “thăm nhà” này, Tuyết mang theo 5.200 hộp loại 30 viên/vỉ.
Vụ án được phá chiều 27/6 khi cảnh sát phòng chống ma túy bắt quả tang Yến cùng Tuyết đang đèo nhau bằng xe máy trên đường Láng Hạ, thu tại chỗ là 50 hộp tân dược, 100.000 USD, một số tiền Việt. Tiếp đó ông Thanh bị bắt, khám nhà riêng ở đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Cảnh sát điều tra bắt giữ tiếp hai người mang quốc tịch Lào là Khăm Khương Un Ma Nô (chồng Tuyết) và một người khác cùng đi trên chiếc Toyota biển số nước láng giềng này.
Việc ông Thanh bị bắt làm nhiều người dân khu vực sửng sốt. Bởi ông được tiếng hiền lành, tốt bụng. Có người cho rằng ông Thanh chỉ là nạn nhân, bị vợ lừa.
Theo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy thành phố Hà Nội, đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, được lập chuyên án từ lâu, để xác định nguồn gốc loại ma túy tổng hợp promazeppam mới xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Thứ này tiêu thụ khá mạnh tại các nhà hàng, vũ trường. Ở Thái Lan, nó được mệnh danh là “thuốc tiên” bởi giúp con nghiện hưng phấn, tỉnh táo suốt đêm.
(Theo Tiền Phong, Thanh Niên)