Trong thư gửi ngày 6/10, Chủ tịch nước biểu dương hành động quả cảm, giàu tình nghĩa của anh Vi Văn Truyền (trưởng bản Hòa Sơn), anh Lê Minh Hương cùng nhiều người dân, đã cứu nạn thành công những người bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lũ tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
"Tôi biểu dương việc làm của các anh. Các anh là tấm gương sáng về tinh thần, trách nhiệm..., xứng đáng được khen ngợi và lan tỏa", lãnh đạo Nhà nước viết.
Ông cũng gửi lời chia sẻ với những mất mát của người dân bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua; đồng thời đánh giá cao và mong muốn các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Chủ tịch huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Mình (thứ 3 từ trái qua) trao giấy khen cho anh Truyền và Hương (thứ 4,5 từ trái qua). Ảnh: Phương Linh
Trước đó, sáng 2/10, lũ ống đổ về xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén, làm 55 nhà bị sập và cuốn trôi cùng nhiều vật dụng, nhiều nhà khác sạt lở. Trong thời khắc lũ dâng, anh Vi Văn Truyền, Lê Minh Hương và một số thanh niên khác trú xã Tà Cạ phát hiện 9 người bị kẹt tại một ngôi nhà trọ ở bản Hòa Sơn. Họ đã bơi qua dòng nước chảy xiết, căng dây thừng, cùng nhau dìu những người mắc kẹt vào nơi an toàn.
"Lúc đó chỉ nghĩ làm sao cứu được người bị nạn nhanh nhất, không kịp nghĩ tới an toàn của bản thân", anh Truyền kể.
Vài ngày trước, Chủ tịch huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Minh cũng tặng giấy khen cho anh Truyền và anh Minh về hành động dũng cảm nói trên.
Thời điểm lũ tràn về Kỳ Sơn, sáng 2/10. Video: Nguyễn Hải