Chủ tịch nước đã bắt tay ông Nguyễn Cao Kỳ, người vốn là phó tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ, cũng về quê ăn Tết năm nay.
Mặc cho thời tiết mưa rét ở Hà Nội, ngay từ 2h chiều, hàng trăm kiều bào đã có mặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để dự chương trình Xuân quê hương 2008. Đây là hoạt động do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Đài THVN tổ chức.
Tại buổi chúc Tết chiều nay, có những người đã xa quê hơn nửa thế kỷ, có cả những Việt kiều thế hệ thứ 3 chưa còn chưa đầy một tuổi. Nhiều người xúc động đến trào nước mắt khi trở về quê hương, được nói tiếng mẹ đẻ và nhìn thấy sự đổi thay, lớn mạnh của đất nước.
![]() |
Kiều bào về quê ăn Tết, gặp gỡ người thân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bác Vũ Trọng Thuật, Việt kiều Hà Lan, người xa quê hơn hai mươi năm nay, thốt lên: "Thật sung sướng khi được sống trong lòng Tổ quốc ở mùa xuân 2008! Ôi, còn gì hạnh phúc bằng".
Còn ông Lâm Thành Mỹ, Việt kiều tại Pháp chia sẻ: "Sau 53 năm xa quê, tôi cảm nhận rõ niềm vui của người được sống ở nhà. Về quê hương, tôi thấy như tìm lại được chính mình".
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chúc Tết tới hơn 3 triệu kiều bào trên khắp 94 quốc gia, vùng lãnh thổ, và mong muốn cộng đồng kiều bào sẽ hướng về quê hương nhiều hơn nữa. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng hứa sẽ quan tâm hơn đến vấn đề hai quốc tịch và nhà ở cho Việt kiều.
Nguyễn Hưng