
Đội tuyển Iraq tự tin vào chung kết sau khi hạ Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa.
"Trận đầu tiên luôn khó khăn, nhưng thế trận đã xoay chiều trong hiệp hai khi chúng tôi chơi tốt hơn và có ba điểm xứng đáng", ông Masoud nói trên Varzesh3. "Tôi đã đoán trước kết quả này, dựa trên chênh lệch trình độ giữa hai đội. Tôn tôn trọng mọi đối thủ nhưng chúng tôi muốn lọt tới chung kết. Iraq cho thấy khả năng đánh bại bất cứ đội nào".
Iraq hai lần bị dẫn trước, nhưng ngược dòng thành công để thắng lợi 3-2. Ngôi sao Serie A Ali Adnan đá phạt ghi bàn quyết định ở phút bù giờ hiệp hai. Sau lượt đầu tiên, Iraq cùng có ba điểm như Iran, nhưng đứng sau bởi hiệu số bàn thắng bại.
"Liên đoàn bóng đá Iraq hỗ trợ tối đa trang thiết bị cho cầu thủ và HLV Srecko Katanec. Chúng tôi trải qua những chuyến tập huấn và giao hữu thành công. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ Katanec yêu cầu, để giúp đội tuyển hoàn thành mục tiêu. Iraq sở hữu đội hình hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đó là khác biệt với các đội còn lại", ông Masoud nói thêm.
Iraq sẽ gặp Yemen ở lượt thứ hai, lúc 20h30 ngày 12/1. Sau đó bốn ngày, họ đụng Iran trong trận đấu được cho là quyết định đỉnh bảng D.
Xuân Bình