Cuộc sống hiện đại khiến mọi người luôn bận rộn và trẻ con ít được ra ngoài chơi. Vì thế, trẻ em thành thị luôn thiếu vốn sống về tự nhiên - xã hội. Ý thức được việc đó, tôi dành trọn những ngày cuối tuần cho gia đình và dẫn em bé 21 tháng đi chơi.

Chúng tôi thường đưa con đến công viên, nơi đó bé được hòa mình với cây cối, thiên nhiên, được quan sát con chuồn chuồn, con bướm và những màu sắc rực rỡ của hoa cỏ. Bé còn được cho cá ăn bánh mì và đi bộ dưới những tán lá xanh mát. Đi tới đâu, tôi và vợ cũng cho bé sờ, chạm vào những chiếc lá, cánh hoa nhưng luôn dạy bé trân trọng, không “làm đau bạn hoa, bạn lá”.

Bé cũng có cơ hội thực hành một số kỹ năng sống cơ bản như bỏ rác đúng nơi quy định. Tôi còn cung cấp cho bé thêm nhiều từ ngữ về cuộc sống xung quanh. Mỗi lần như vậy, vốn từ của bé tăng lên rõ rệt.

Buổi tối, bé kể được khá nhiều chi tiết về những buổi đi chơi như vậy theo câu hỏi mở của tôi, thành câu hẳn hoi. So với trẻ cũng 21 tháng tuổi, bé được những người quen đánh giá là lanh lợi, thông minh.

Tôi nghĩ, sự phát triển của trẻ con, nhất là về tư duy, ngôn ngữ, phụ thuộc chủ yếu vào sự tương tác của ba mẹ với bé. Ba mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn cho con, chơi cùng con để thấy bé lớn lên từng ngày và tránh xa tác hại của các thiết bị điện tử. Chủ nhật thật vui.
Đặng Dân Phú