![]() |
U21 Ninh Thuận có bàn mở tỷ số trước. Ảnh: Thế Ngọc. |
Cơ hội đi tiếp của U21 Ninh Thuận được cho là rất thấp khi đội chủ nhà rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của các tên tuổi lớn U21 Đà Nẵng, U21 SLNA và U21 Đồng Tháp. Bước vào trận đấu quyết định, cơ hội đi tiếp của U21 Đà Nẵng được đánh giá cao nhất, bởi họ đã có 6 điểm sau hai lượt trận. Trong khi đó, U21 Ninh Thuận buộc phải thắng Đà Nẵng mới có thể quyết định số phận của mình.
Ngay ở những phút đầu tiên, bàn thắng đã đến với Ninh Thuận. Phút thứ 4, Đình Lợi đá phạt thuận lợi giúp Út Cường đệm bóng hiểm hóc hạ thủ môn Văn Hải.
Bất ngờ để thua trước nhưng Đà Nẵng nhanh chóng lập lại thế cân bằng khi tận dụng tốt tình huống lúng túng của hàng thủ U21 Ninh Thuận. Phút 14, Văn Lai dễ dàng dứt điểm khi thủ môn Thanh Diệp không dứt khoát trong pha xử lý của mình.
Tuy vậy, bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 25 khi U21 Đà Nẵng bị mất người. Hữu Tuấn nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân trong sự phản ứng gay gắt của ban huấn luyện Đà Nẵng. Cuối trận đấu, HLV thủ môn Nguyễn Đình Thuần khẳng định đội trưởng Hoàng Minh Tâm là người phạm lỗi chứ không phải Hữu Tuấn.
Có lợi thế hơn người, U21 Ninh Thuận chủ động về thế trận và tạo được khá nhiều cơ hội về khung thành thủ môn Văn Hải. Tuy nhiên, không bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp một.
Bước sang hiệp hai, trời bắt đầu đổ mưa. Tuy nhiên, cơn mưa không làm giảm hưng phấn của các cầu thủ trẻ Ninh Thuận. Phút 58, sân Ninh Thuận vỡ oà niềm vui với cú sút xa đẹp mắt của Duy Thanh đưa chủ nhà lên dẫn trước 2-1. Đúng một phút sau, Công Thành lại lập công với pha đánh đầu chính xác, tỷ số là 3-1 cho Ninh Thuận.
Mất người lại liên tiếp bị thua, các cầu thủ trẻ Đà Nẵng tỏ ra suy sụp nhanh chóng. Phút 65, Út Cường lập cú đúp cho riêng mình với pha dứt điểm hiểm hóc. Trận đấu khép lại với bàn thắng thứ ba của Út Cường. Cầu thủ đang khoác áo HAGL dễ dàng đệm bóng hạ thủ môn Văn Hải sau pha phản công nhanh để ấn định trận thắng 5-1 cho U21 Ninh Thuận.
![]() |
Ngày hội bóng đá trên khán đài sân Ninh Thuận. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong trận đấu cùng giờ, U21 SLNA cũng thảm sát Đồng Tháp 7-1. Các bàn thắng của đội trẻ xứ Nghệ do công của Phi Sơn, Quang Nam (4 bàn), Thế Cường, Văn Công. Thế Mạnh ghi bàn thắng danh dự cho Đồng Tháp.
Với kết quả này, ba đội U21 Ninh Thuận, U21 SLNA và U21 Đà Nẵng đều có 6 điểm sau ba lượt trận. Theo điều lệ của giải, hiệu số bàn thắng trong ba trận đấu của ba đội bóng sẽ là cơ sở đầu tiên để xếp hạng. Theo đó, U21 Ninh Thuận đứng đầu bảng với hiệu số +2, U21 SLNA xếp thứ hai (+1), còn U21 Đà Nẵng bị loại vì có hiêu số đối đầu thấp nhất (-3).
Thế Ngọc