Can phạm bị bắt là Phạm Bình Hùng (tức Hùng "Chuột", 27 tuổi). Hùng có hai tiền án về cướp giật và nghiện ma túy nặng. Sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, Hùng sống cùng nhóm bụi đời lang thanh trên địa bàn quận 5, 6, 11... Trong lúc đang trên đường đi tìm thuốc để "phê", Hùng đã bị cảnh sát tóm gọn.
Đây là can phạm thứ 7 trong 10 người vượt ngục vào rạng sáng 17/10 tại buồng giam của nhà giam công an Tân Phú bị bắt lại. Hiện còn 3 người vẫn đang lẩn trốn, trong đó có kẻ cầm đầu cùng với Hùng là Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "Sida").
Trước đó, theo lời khai của những can phạm bị bắt giữ trở lại, Hùng và Tuấn là hai người đứng ra tổ chức cuộc đào tẩu. Biết những ngày cuối tuần cán bộ quản giáo hiếm khi vào buồng điểm danh, kiểm tra nên "bộ đôi" này chọn hành động.
Thông qua một phạm nhân được phép lao động bên ngoài đưa vào, Hùng và Tuấn có được lưỡi cưa để cưa đứt song sắt phòng giam. Để thực hiện âm mưu vượt ngục, cả hai liên kết với 7 người còn lại, trong tổng số 16 người đang giam trong phòng này.
Thức đêm cưa đứt một song sắt, bọn chúng chọn góc phòng, nơi đánh răng, rửa mặt vì chỗ này thường đọng nước, đất mềm để đào bới. Nhằm tránh quan sát của camera, cả nhóm thay phiên từng người một giả vờ đi vệ sinh, đục đường hầm xuyên qua tường và lần lượt bò ra ngoài.
Ngay sau khi phát hiện, Công an quận Tân Phú đã ra lệnh truy nã toàn quốc và khởi tố vụ án "trốn khỏi nơi giam giữ" đối với những can phạm vượt ngục, đồng thời tung gần 100 cảnh sát truy bắt.
An Nhơn