Ngoài Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm, 37 tuổi) phải đứng trước vành móng ngựa ở tòa án TP HCM sáng nay, còn có các đàn em cùng thực hiện vụ án bắt cóc đòi 150 tỷ đồng tiền chuộc.
![]() |
Bình Kiểm trả lời thẩm vấn. Ảnh: V.M |
Theo nhận định của đại diện viện kiểm sát, hành vi của Phạm Đức Bình và đồng bọn phạm tội là có băng nhóm, tổ chức chặt chẽ. Bình phân công mỗi người một việc, súng ống luôn trong tư thế sẵn sàng nhả đạn, đe dọa tính mạng nạn nhân suốt hơn 2 ngày.... Ngoài ra, nhóm tội phạm này còn thể hiện sự chuyên nghiệp khi mạo danh là "cảnh sát hình sự đang bắt tội phạm ma túy" nhằm tránh sự can thiệp của nhân dân, mang xe @ của nạn nhân ra chỗ khác bỏ lại để đánh lạc hướng... Từ đó, Viện đề nghị phạt Bình Kiểm từ 22-26 năm tù về hai tội: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép; 4 đồng phạm với Bình bị đề nghị từ 1 đến 23 năm.
Tại tòa, Bình Kiểm tỏ thái độ ngang nhiên, không hề né tránh ống kính chụp hình. Quá trình thẩm vấn, Bình Kiểm trả lời trôi chảy tất cả những câu hỏi của Hội đồng xét xử về "thành tích" giang hồ của mình và thừa nhận là kẻ chủ mưu trong toàn bộ kế hoạch chuẩn bị, chỉ huy bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân (chủ một doanh nghiệp tại KCN Tân Tạo, quận Bình Tân và là con trai ông Trầm Bê, chủ ngân hàng Phương Nam).
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: V.M |
Theo đó, Bình và đồng bọn thừa nhận đã 3 lần định ra tay với anh Ngân nhưng không thành vì anh Ngân bất ngờ thay đổi thói quen sinh hoạt. Đến lần thứ tư (tối 5/12/2005), cả bọn thuê xe 7 chỗ do Bùi Hồng Linh trực tiếp lái và thực hiện kế hoạch bắt cóc anh Ngân. Bình ngồi chờ tại một quán cà phê gần cầu Kinh Trẻ, quận 7.
Khi anh Ngân vừa chạy xe gắn máy hiệu @ từ nhà bạn gái ra tới tại đường số 7, quận Bình Tân thì Linh cho ôtô ép sát anh Ngân vào lề đường, Đoàn Anh Tuấn từ trong xe nhảy xuống kẹp cổ Ngân, Thiều Liêm Dương dùng súng chĩa vào đầu anh Ngân sau đó chúng trói tay anh đẩy lên ôtô. Trong xe, nạn nhân bị bịt mắt, bịt miệng, trói chân để không thể la hét, chống cự. Nguyễn Bùi Hữu Dư và Tuấn còn lục túi Ngân lấy 13,5 triệu chia nhau. Chúng đưa nạn nhân xuống huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), sau đó điện thoại cho gia đình đòi tiền chuộc 10 triệu USD.
Bình khai do muốn có thật nhiều tiền vì "có tiền là có tất cả" nên mặc dù bản thân đã tốt nghiệp đại học, lại có nghề nghiệp, đã từng tham gia lực lượng đặc biệt... nhưng Bình lại liên tiếp phạm tội bất chấp pháp luật. Khi vị chủ tọa hỏi sao không bắt cóc ông Trầm Bê hay vợ của anh Ngân sẽ dễ dàng hơn? Bình nói "bị cáo không muốn bắt cóc đàn bà, còn ông Bê là chủ ngân hàng Phương Nam nếu bắt sẽ không ai lấy được tiền mà chuộc...".
Còn về nguồn gốc số vũ khí quân dụng mà công an thu giữ được, gồm 5 khẩu súng, hai quả lựu đạn và hàng trăm viên đạn, Bình lý giải do thích súng từ bé nên sưu tầm và luôn để súng trong người".
Sáng mai, tòa sẽ tuyên án.
Vũ Mai