Chủ nhân của chú mèo Poppy, chị Kim Burr (ở Tasmania) cho biết giữa chu trình giặt thì nhận ra không thấy mèo đâu. Chị mang bánh quy ra nhử, tìm khắp mọi ngóc ngách, mở hết các cánh tủ trong nhà nhưng không thấy.
"Tôi không thấy con mèo nhưng tôi nhớ khi cho đồ vào máy giặt thì nó ở cạnh đó", Burr nói.
Đến khi chị nhận ra thì chú mèo đã ở trong máy giặt cửa trước gần hết chu trình 30 phút. Con mèo lúc đó đã rất yếu, chị nhanh chóng đưa nó đi bác sĩ. Lúc đó chị nghĩ mèo có thể đã bị gãy cổ, gãy chân và không thể sống được. Thật thần kỳ, Poppy chỉ bị thương ở đầu, mắt, nước tràn vào phổi, không để lại vết thương vĩnh viễn nào. Con mèo sống sót.

Chú mèo Poppy sống sót kỳ diệu sau chu trình giặt 30 phút. Ảnh: ABC.
Là bác sĩ thú y có 32 năm kinh nghiệm, Tim Laws cho biết không thể tin được vào điều này. "Tôi đã nhìn thấy một số điều khác thường trong những năm làm việc, nhưng chưa bao giờ thấy một con mèo làm được điều này trước đây", ông nói. Gần 3 tuần sau khi gặp tai nạn, con mèo đã chạy nhảy mạnh khỏe trở lại.
Bảo Nhiên (Theo ABC)