Con Sen than thở: 'Mẹ còng lưng thêu dệt ổ gà để trang trí nội thất. Con thì mỗi ngày tha vài quả trứng quẳng đi, rồi còn đuổi con gà ra khỏi ổ'.

Gà ấp trứng nhưng nhiều người cho rằng giống gà trống hơn gà mái.
Sản phẩm vừa 'ra lò' của chủ nhân đã bị mèo cưng biến thành tổ ấm của mình. Thậm chí con gà đang nằm ấp trứng cũng bị mèo đuổi ra để cướp chỗ.

Cộng đồng mạng ngoài một phen 'cười thả ga' cũng dành lời khen cho đôi bàn tay khéo léo của cô gái. Tuy nhiên không ít người thắc mắc tại sao cô nàng lại đan móc một chú gà trống để ấp trứng?