From: Bao Binh
To: vne-tamsu
Subject: Doi loi tam su cung chu Manh Hoang
Chú Mạnh Hoàng,
Xin cho phép cháu được xưng hô “chú - cháu” như thế này, vì trên thực tế, cháu cũng bằng tuổi cô bé mà chú đang yêu. Cháu đọc được những dòng tâm sự của chú trong lúc tâm trạng cũng đang rối bời về những vấn đề tình bạn, tình yêu đầy phức tạp và toan tính. Và với những gì cháu đã và đang trải qua thì cháu cũng cảm nhận được phần nào hoàn cảnh của chú nên hãy cho phép cháu được tâm sự và chia sẻ với chú đôi điều.
Có lẽ khi gửi thư lên VnExpress, chú cũng đã hiểu rằng, trên quan điểm về những tiêu chuẩn và giá trị đạo đức xã hội xưa nay, lời khuyên cho chú hiển nhiên sẽ đại loại là: gắng kiềm chế và quên đi những tình cảm với cô bé kia để thanh thản, bình yên trở lại chăm lo, vun vén cho gia đình. Chắc là chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đã làm cho chú có cảm giác rằng tới đây, trong cuộc sống của chú, bổn phận dường như sẽ lấn át tình yêu. Cháu cũng nghĩ điều đó thật nặng nề. Nhưng một người đã đi qua nửa đời người như chú hẳn nhiên là hiểu rất rõ rằng khó có thể làm khác được. Thật tiếc là lại không thể làm khác được vì bổn phận chăm lo gia đình về vật chất và tinh thần của chú quá lớn, và bổn phận biết đâu là điểm dừng, biết gìn giữ một tương lai tươi đẹp cho cô bé của chú cũng không thể bỏ quên.
Có một vài người đàn ông có gia đình cũng từng thích cháu. Những người chán cơm thèm phở, thích đổi gió thì cháu không nói làm gì, nhưng những người thực sự nảy sinh tình cảm chân thành như chú thì cháu rất mực tôn trọng. Họ cũng thành đạt trên một vài phương diện và cũng có hoàn cảnh éo le, công việc cũng có lúc thăng, lúc trầm và cũng không có nhiều người bạn đặc biệt có thể khiến họ tin tưởng và bình yên dốc bầu tâm sự. Một cô gái ở độ tuổi ngoài hai mươi và mới chỉ trải qua một hai mối tình đơn phương buồn như cháu thì sự nồng ấm, dịu dàng, đôi khi hơi vụng về tỏa ra từ vòng tay quan tâm chân thành của những người đàn ông chín chắn và tinh tế luôn khiến con tim yếu đuối của cháu phải run lên và muốn tan chảy thành nước.
Nhưng chú biết không, bởi vì người đàn ông chín chắn và tinh tế đã thực hiện được vai trò của một người hiểu lẽ đời hơn, đó là điều khiến mình dừng đúng lúc, đúng nơi nên trong lòng cháu, sự tôn trọng, ngưỡng mộ và thậm chí là sự biết ơn vẫn còn vẹn nguyên cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.
Chú có xem bộ phim “Lời cầu hôn thứ hai” đang chiếu vào lúc 12h trưa trên kênh VTV3 không ạ? Bộ phim kể về một người vợ đảm đang, khéo tay và rất nhiệt tình, vui vẻ trong việc chăm lo công việc nội trợ, dạy dỗ con cái. Nhưng người vợ này lại kém học hành, và đôi khi có phần quá vô tư, thô kệch nên đã không kịp thời nắm bắt được tâm tư, tình cảm của người chồng đang rất thành công trong công việc. Còn người chồng dù rất yêu quý gia đình và con cái, nhưng với một tầm vóc mới cũng đã không tránh khỏi công việc có lúc thăng trầm, và không tránh khỏi cơ hội được thể hiện và chia sẻ suy tư và cá tính đàn ông với một cô gái trẻ, đẹp, nhạy cảm và yếu đuối cũng đang gặp hoàn cảnh éo le.
Gia đình ấy sau đó tan vỡ mà lỗi cũng không thuộc về ai. Không thể trách ai vì mỗi người không thể nào là một người hoàn hảo nên họ chỉ có thể đẹp, chỉ có thể tốt, chỉ có thể tuyệt vời ở một vài hoàn cảnh, một vài thời điểm nào đó thôi. Bộ phim chưa kết thúc và có lẽ vẫn đang trong quá trình “dựng cảnh” để mỗi người có thể nhận diện được giá trị của nhau sau khi đi qua thử thách, có thể hiểu được có những cái đẹp sẽ không còn đẹp nữa nếu đặt nó vào một vị trí khác, một vai trò, một hoàn cảnh khác. Và mỗi người có thể tự ý thức để hoàn thiện mình hơn, đón nhận và gìn giữ hạnh phúc của mình tốt hơn...
Đàn ông khi có tiền, một số sẽ từ từ thay nhà, thay xe rồi thay vợ, còn một số thì từ từ thêm nhà, thêm xe rồi thêm vợ. Mọi người vẫn thường nói với nhau như vậy, và có lẽ điều đó cũng đã xảy ra như một lẽ thường thấy. Cháu hiểu là chú cảm thấy khó khăn như thế nào. Những lời mọi người khuyên chú, chú đều nghĩ thông cả rồi, nhưng khi trở lại cuộc sống, đối mặt với bổn phận, với gia đình yên ả, không cảm xúc, đối mặt với cám dỗ của một tình yêu cuồng si và vụng trộm, chú sẽ quên hết, quên hết và sẽ ngã lòng ở nơi mà con tim ích kỷ của chú sai khiến.
Nhưng chú Hoàng có nghĩ như cháu không, rằng cuối cùng thì cách nhìn nhận vấn đề vẫn quyết định cách cư xử của con người? Cháu tin là con người có thể gián tiếp can thiệp vào cách nhìn nhận vấn đề của mình dễ hơn họ tưởng rất nhiều. Ý cháu là chú có thể chủ động gián tiếp can thiệp vào cách nhìn nhận những bổn phận của mình, ví dụ như đẩy sự việc đi nhanh hơn hoặc thử chạy đến đích trước khi sự việc kết thúc chẳng hạn... Như thế chú sẽ hiểu được cuối cùng thì chú cần gì và muốn gì và sẽ có những quyết định, những cư xử hợp lý hợp tình hơn.
Cháu chắc là chú biết cả và nghĩ thông cả, nhưng tình cảm khi để rơi tự do như thế sẽ mau chóng chiếm lĩnh chú, chi phối chú và dần dần biến chú thành nô lệ. Cháu hy vọng là chú sẽ lấy lại được sự tỉnh táo để biết dừng ở đâu là tốt nhất cho tất cả mọi người. Cháu chúc chú mãi là người đàn ông biết yêu thương và biết đem niềm vui, hạnh phúc đến cho những người mình yêu quý!
Cháu,
Baor_Binhf@