Chủ hàng Internet bị sát hại bất thường
Rạng sáng nay, nhiều người dân trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP HCM, choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu cứu của hai cụ già ở tiệm Internet Đức Phương.
![]() |
|
Hiện trường vụ án. Ảnh: A.N. |
Sau 15 phút tìm cách phá cửa chính ngôi nhà, tại tầng trệt, mọi người phát hiện bà chủ tiệm Nguyễn Thị Hoàng Lan (48 tuổi) chết bên vũng máu, ngay sát bộ máy tính. Tài sản trong tiệm không bị trộm.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại lầu 1 căn nhà này, còn có dì của bà Lan là cụ Nguyễn Thị Tuyền (trên 80 tuổi), Nguyễn Thị Nhị (gần 70 tuổi) và một đứa trẻ 8 tuổi.
Theo lời kể của hai cụ già, chủ tiệm Lan trông coi quán với hơn 20 máy tính đặt dưới tầng trệt và 3 khách hàng 2 nam, một nữ. Khi họ đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng đóng cửa mạnh, kèm theo tiếng kêu cứu thất thanh. Vội vàng đi xuống, hai bà phát hiện đèn của căn nhà đã bị cắt, bà Lan nằm ngửa trên sàn, bất động, cửa chính bị khóa từ bên ngoài. Ngay sau đó, hai bà này đã lần tìm, bật cầu dao điện và kêu cứu.
Công an quận 6 đang khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.
An Nhơn
