From: T.L.N.D.
Sent: Wednesday, November 12, 2008 9:55 PM
Subject: Phan hoi Chpng toi me phim sex
Chào chị Cầm, chị Hương,
Tôi đọc tâm sự của hai chị mà thấy buồn cười thật, cứ như hai chị sống với một tư tưởng hoàn toàn "không bụi bẩn", và lại còn định ly dị chồng, sống cuộc sống đồng sàng dị mộng vì phim sex(!).
Tôi có chồng đã 10 năm, có hai con, chắc cũng ít nhiều "đủ hiểu biết" để chia sẻ với 2 chị. Tôi đã trải qua cảm giác lần đầu bắt gặp chồng mình giữ trong cặp những cuốn báo Playboy sau những chuyến công tác nước ngoài. Tôi nổi ghen, nói thẳng là như vậy chứ chẳng phải là sốc hay sụp đổ gì. Vì phải nói rằng tôi là phụ nữ đẹp, rất hấp dẫn đàn ông (ai cũng nói như vậy), có trình độ, sự nghiệp mà người khác phải thèm thuồng và rất trẻ so với chồng mình.
Tôi ghen, dẫn đến suy nghĩ mông lung, nào là anh ấy chê mình (lúc đó tôi đang có bầu), anh ấy "bệnh hoạn", anh ấy xúc phạm mình... vì trước đó tôi luôn nghĩ mình phải là số một của anh, không ai khác, phim ảnh cũng không được tước mất vị trí đó của mình. Nhưng sau đó, khi nói chuyện thẳng thắng với ông xã việc đó, rồi tôi cũng biết ông xã tôi cũng mua giùm mấy ông bạn đống báo "cấp ba" đó (cũng xin nói rõ là vợ chồng tôi làm công việc tương đối xã giao rộng, và bạn bè cũng là những người học thức, địa vị nổi tiếng trong xã hội).
Thời gian trôi qua, suy nghĩ chín muồi hơn của người đàn bà, không quên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của chồng, tôi ngộ ra: chuyện đó bình thường! Tôi cũng thích thú khi xem phim sex, cũng tò mò, cũng ham muốn, cũng muốn thử với chồng những gì mình xem (dĩ nhiên là có chọn lọc cho phù hợp). Và từ đó tôi lại là người chủ động rủ chồng xem, cùng nhau cười, hay bình phẩm một đoạn phim nào đó mà cả hai thấy ngồ ngộ.
Nếu chồng chị chia sẻ nhiều hơn với chị, chị sẽ thấy đàn ông ai cũng vậy. Khác nhau là "lộ" hay không "lộ". Ai cũng thích nhìn phụ nữ đẹp, hấp dẫn ngay cả ngoài đời thường, hay trên phim, trên báo giấy. Chị không thấy trên thế giới có hẳn ngành công nghệ chuyên phục vụ việc "rửa mắt" cho các ông qua các ấn phẩm nổi tiếng như Playboy, Maxim, FH..., việc đó minh chứng cho nhu cầu hoàn toàn có thật.
Với tôi, việc các ông lăng nhăng, nhậu nhẹt, vô trách nhiệm với vợ con mới là vấn đề. Còn việc coi phim sex thì chấp nhận và thoải mái với nó thì nó sẽ có ích nữa là khác. Mà nhân tiện tôi cũng lấy một hành động khác cũng có mức độ gây sốc không kém là khi mấy chị thấy chồng (hoặc người yêu) nhìn đắm đuối một bóng hồng nào đó. Mấy chị cũng sẽ bị cảm giác sụp đổ không thua gì khi thấy chồng xem phim sex, vậy việc nào dễ chấp nhận hơn? Nhìn "gái" hay xem phim? Tôi thì chọn xem phim.