Người gửi: Hoàng Xuân Thuỷ
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ý kiến của tôi
Sau khi đã đọc kỹ bài báo của tác giả Yến Minh, tôi muốn nói với các cô gái trong bài điều mà cá nhân tôi suy nghĩ. Các cô là những người ích kỷ, chỉ biết có mỗi cuộc sống của cá nhân mình mà thôi. Đối với các cô, làm gì có cái mà người ta gọi là tình yêu, bởi vì bản thân hai chữ tình yêu, theo tôi, nó còn có nghĩa là hy sinh và dâng hiến nữa.
Khi một người yêu một người khác, điều đó có nghĩa là họ đã quyết định là cả cuộc đời này sẽ hy sinh cho hạnh phúc của họ và của người mà họ yêu dấu rồi. Nhưng cũng vì quyết định đó mà cuộc sống của họ tự nhiên lại trở thành có ý nghĩa hơn. Đó là vì, từ đó trở đi, mọi thành công cũng như thất bại của họ trong cuộc sống, trong công việc sẽ có người chia sẻ và đó chắc chắn sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với họ.
Khi một người, dù là đàn ông hay đàn bà, chỉ lo phấn đấu cho công việc và hưởng thụ dục vọng cá nhân như thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè, đi ăn uống, đi hát... thì thực sự những người đó chỉ yêu có mỗi bản thân họ thôi và có thể nói là họ vô trách nhiệm với bản thân và xã hội. Bất kỳ một người nào, khi đã khát khao tình yêu và hạnh phúc thì chắc chắn sẽ tìm được tình yêu và hạnh phúc với đầy đủ ý nghĩa của nó.
Đó là tôi còn chưa muốn nói tới cái kết quả của tình yêu - những sinh linh bé nhỏ được ra đời và được nuôi dưỡng trong chính tình yêu đó. Chẳng phải các cô (các cô gái trong bài viết này) cũng đã được ra đời, được chăm bẵm, được nuôi dưỡng và lớn lên thành người như ngày hôm nay là từ một tình yêu và sau đó là từ một gia đình đầy ắp yêu thương đó sao?
Nếu như có thể thẳng thắn bày tỏ như Lan Vy rằng lấy nhau phải thế này, phải thế kia thì cuộc hôn nhân đó đâu phải bắt đầu từ tình yêu thực sự với con người, mà chỉ có sự quan tâm đến laptop và ôtô mà thôi!