Sau 6 năm, nhà chị Eva Phạm Bích được bao quanh bởi đủ loại hoa dù trước đó là mảnh đất trồng cây gì cũng khó sống.
Danh hài là người rất yêu thích cây cối nên dù ở Việt Nam hay bên Mỹ, cô đều thích có cây lá quanh nhà, tự tay chăm vườn, cắm hoa.
Khi tôi đi mua cây, chủ hàng khuyên mua một loại nước giúp cây nhanh nở hoa và nhiều bông hơn.
Không gian quán khá khiêm tốn được thiết kế theo mùa xuân, hạ, thu, đông. Khách đến chủ yếu là tầng lớp trung niên, muốn tựa lưng vào ghế, ngắm vài bông hoa và trò chuyện với người bạn chí cốt.
Chị Lan và gia đình ở Đức bỏ nhiều công sức để có được khu vườn hoa thơm ngát liền với cây cầu, ao hoa súng gợi nhớ quê hương Việt Nam.
Gặp nhiều bất lợi về thời tiết nhưng chị Thanh (Quảng Ninh) vẫn biến ngôi nhà của mình thành một thế giới hoa luôn rực rỡ.
Chị Giang lựa chọn các giống cây hoa phù hợp để có hoa nở liên tục, mùa đông vẫn có màu xanh tươi của cây lá.
Từ những thanh tre nứa, bánh xe bỏ đi, bạn có thêm nơi trồng hoa, cây dây leo cho khu vườn.
Giữa sa mạc khô cằn và rộng lớn của Dubai, vườn hoa Dubai Miracle Garden hiện lên như một thứ phép lạ, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách tới tham quan.
Chỉ với hai ban công có tổng diện tích 12m2 và một số khoảng không gian hạn chế quanh nhà, chị Hương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn trồng được nhiều loại hoa đẹp.
Yêu thích hoa từ thời còn nhỏ, anh Nguyễn Thanh Sơn (Định Công, Hà Nội) biến ngôi nhà của mình thành nơi trồng nhiều loại hoa độc đáo.
Buổi trình diễn bộ sưu tập dòng cao cấp dành cho Xuân Hè 2015 của hãng mốt tối 27/1 khiến nhiều khán giả mãn nhãn với khung cảnh nên thơ, váy áo đa sắc.
Chỉ trong hai năm, vườn hồng của chị Thanh (Hà Nội) du nhập hơn trăm cây hồng ngoại, từ hồng bụi, hồng leo cho đến tỉ muội với đủ loại màu sắc.
Biết cách lựa chọn giống hoa phù hợp từng mùa, khu vườn xinh xắn của chị Nguyễn Sao Mai (Hà Nội) lúc nào cũng có hoa nở.
Nằm giữa thị trấn Hillegom và Lisse, thành phố Amsterdam, công viên hoa được xem là lớn nhất thế giới Keukenhof mở cửa đón khách trong tháng 3 này.
Sàn khiêu vũ không có đèn điện nhấp nháy, người nhảy cũng chẳng quần áo điệu đà, nhưng vẫn say mê với những bản nhạc quen thuộc bên hồ Tây.
Thay vì trồng cỏ trước hiên nhà, gia đình tôi trồng những bông hồng, bông cúc, bông mười giờ rực rỡ, trước là để ngắm và thư giãn, đồng thời cũng là làm đẹp cho khu phố.
> Vườn rau Việt ở Australia
> Tôi trồng hành ở Ba Lan
Hoa hồng rất thích trồng hoa. Một hôm Hoa hồng bỗng thấy các chậu hoa của mình chỉ còn trơ cành. Bé quyết định tìm hiểu nguyên nhân. Các bé cùng nghe chuyện kể nhé.
Hoa hồng rất thích trồng hoa. Một hôm Hoa hồng bỗng thấy các chậu hoa chỉ còn trơ cành. Bé quyết định tìm hiểu nguyên nhân. Các em cùng nghe chuyện kể nhé.
Mỗi bông hoa trong khu vườn đặc biệt là một chiếc camera với đủ các loại màu sắc rực rỡ.