Giữ trọn đam mê siêu nhân từ nhỏ, anh Ngọc Trung sắm trang phục siêu nhân Gao rủ vợ hóa trang, sáng tạo loạt video hài hước mang lại tiếng cười cho cộng đồng.
Hôn nhân không vỡ sau những cú nổ lớn, thường rò rỉ và cạn dần qua những mệt mỏi nhỏ nhặt đọng lại dưới đáy bồn rửa chén lúc 23h.
Anh giữ những bộ quần áo cũ sờn, cuốn sổ tay rồi chiếc xe đạp gỉ sét của ba mẹ; lúc anh không có nhà, tôi vứt bỏ mọi thứ.
Con khóc, anh trách tôi sao không dỗ; con té thì trách tôi trông con kiểu gì.
Tôi bảo nếu vợ không cho gặp con, tôi sẽ không chu cấp nữa; vợ thách thức, bảo tôi cứ thử làm thế xem hậu quả như nào.
'Tiền đó là của chung, anh thương em gái, nhưng ai lo cho con anh?', vợ nhất quyết đòi lại tiền thưởng của tôi.
Anh không hiểu tôi ở nhà tù túng, chăm con rất mệt, anh không thương, không đỡ đần mà còn dở giọng như vậy.
Vợ chồng mới cưới được 4 tháng nhưng thường xuyên cãi vã dù lắm lúc chuyện chỉ nhỏ như cái móng tay.
Gồng mình hoàn hảo ngoài xã hội, cư xử nhã nhặn với người ngoài nhưng về nhà, nhiều người lại biến bạn đời thành "thùng rác cảm xúc", âm thầm phá nát hôn nhân.
Trong hôn nhân, người chồng coi trọng vợ không chỉ qua lời nói mà bằng những hành động nhỏ hàng ngày như lắng nghe, chia sẻ việc nhà và duy trì các "nghi thức" tình yêu.
Gần đây tôi hay bắt gặp câu nói đùa ở trên mạng: 'Không danh phận thì đi du lịch, mua sắm, khách sạn. Có danh phận thì rửa bát'.
Nghệ AnNguyễn Xuân Sáu, 56 tuổi, bị phạt 12 năm tù vì cầm dao đâm chết vợ trong cuộc ẩu đả sau khi bị nạn nhân dùng quạt điện đánh trúng đầu.
Giờ tôi sống theo kiểu nhịn được thì nhịn, làm ngơ được thì làm ngơ, chán không muốn trao đổi.
Thời của mẹ, phụ nữ được dạy rằng nhẫn nhịn là đức hạnh, nhưng tôi tin rằng thế hệ của mình không cần im lặng để giữ hạnh phúc.
Tôi ước có một lần ngồi lại cùng nhau nói chuyện cũng không được, anh bảo có gì đâu mà nói.
Mình tôi đưa các con về nhà nội, để cho các con vào chúc Tết ông bà, tôi đứng ngoài ngõ, xong xuôi, chúng tôi về nhà ngoại.
Mỗi khi mâu thuẫn xảy ra, vợ tôi thường lấy con làm lý do để gây áp lực.
Tình cảm của tôi dành cho chồng dần chết theo thời gian vì những lời chì chiết và sự thiếu tôn trọng dành cho cha mẹ vợ.
Suốt nhiều năm, gia đình tôi duy trì một thói quen tưởng như rất bình thường: mùng Một ăn Tết nhà ngoại, mùng Hai Tết sang nhà nội.
Vợ cảm thấy nhà chồng không thương con dâu, còn tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy.