Đức Tuấn lần đầu thể hiện một trong các ca khúc trong tuyển tập "Da vàng" mới được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam.
Diva Thanh Lam thể hiện lại ca khúc nổi tiếng trong tuyển tập "Hát cho quê hương Việt Nam" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Thanh Lam thể hiện lại ca khúc nhạc Trịnh mà chị đã hát nhiều lần trước đây.
"Bống" Hồng Nhung tha thướt trong tà áo dài trắng hát ca khúc "Huyền thoại mẹ".
Hồng Nhung hát lại ca khúc "Xin cho tôi". Bài hát ra đời khi nhạc sĩ chìm trong những nỗi ám ảnh về cái chết.
Xuất hiện sau cùng trong các diva và divo, Mỹ Linh nhẹ nhàng thể hiện lại ca khúc "Như cánh vạc bay".
Tiết mục ngẫu hứng của Trần Mạnh Tuấn và chàng nghệ sĩ Hàn Quốc.
Bốn ca sĩ chính của đêm diễn đã cùng nhau hát vang bài hát "Để gió cuốn đi".
Khán giả và các nghệ sĩ cùng xác lập kỷ lục "Nhiều người cùng hát "Nối vòng tay lớn" trong đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn tối 31/3 tại TP HCM.
Chen trong rừng người dự đêm nhạc Trịnh, cô Monika người Đức xúc động cất giọng hát 'Nối vòng tay lớn' cùng đám đông.
Tinh thần sống lạc quan mỗi ngày mỗi giờ...
Cùng với 18 đường phố khác, việc đặt tên phố Trịnh Công Sơn đang được Hà Nội lấy ý kiến nhân dân.
Bước vào phòng riêng của cố nhạc sĩ, cậu bé gốc Việt 5 tuổi chú ý ngay đến chiếc piano cũ và leo lên ghế dạo khúc nhạc.
Lần đầu tiên hai nữ danh ca đón năm mới bằng đêm nhạc "Hoa xuân ca" và cùng hoạt động từ thiện tại phố núi.
Kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), nghệ nhân Sơn Loa đã tích hợp sau bức vẽ tác giả "Diễm xưa" hệ thống âm thanh tạo nên bức tranh loa. Tiền bán loa tranh sẽ được dùng để làm từ thiện.
Trong liveshow "Trịnh ca 2 - Diễm xưa", Khắc Triệu đệm trống và cùng vợ hát ca khúc của cố nhạc sĩ.
Dọc tuyến phố đi bộ sẽ có 15 gian hàng bán những đặc sản của quận Tây Hồ, như: xôi Phú Thượng, bánh tôm Hồ Tây, bún ốc...
Mặc dù trời đổ mưa lớn, hàng trăm người dân vẫn có mặt để khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Hà Nội.
Danh ca đã làm di chúc, sắp xếp cuộc sống để các con không bị hoảng loạn sau khi mẹ qua đời.
Trong liveshow "Như một lời chia tay", nữ danh ca cho rằng nếu coi nhẹ sự ra đi, con người sẽ thấy thanh thản khi sống với kỷ niệm.