Tôi in sẵn một mớ tin tức kèm vài quyển sách để thuyết phục 'đối với con, game là niềm vui, còn với ba đó là hiểm họa.
Dù đã chuẩn bị bánh kẹo, đồ chơi, nhưng con tôi hoảng sợ, gào khóc từ lúc máy bay chạy trên đường băng.
Tôi hay nói tiếng Anh với bé bằng những câu đơn giản về các hoạt động hàng ngày.
MỹBị nhiều người cáo buộc "bạo hành trẻ em" vì nuôi con trai 4 tháng tuổi nặng 10,2 kg, Maci Mugele khẳng định đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, có sự theo dõi của bác sĩ.
Tôi lúng túng, sợ đứa bé 'tẩu hỏa' vì lời giải thích 'ở trường thì theo kiểu Tây, còn về nhà thì rèn theo kiểu ta'.
AnhSheldon Brown làm bạn gái có bầu nhưng không muốn chu cấp tiền nuôi con, đã thông đồng nhân viên phòng xét nghiệm làm giả kết quả ADN.
Ngay sau khi ông Obama đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2009, bà Michelle đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với chồng về cách nuôi dạy hai con trong môi trường mới.
Suốt 20 năm, Zhang Yudong luôn nói với con trai rằng "nhà mình sống trong nợ nần đầm đìa" dù thực tế công ty của ông có doanh thu khoảng 83 triệu USD mỗi năm.
Việc kiểm soát bạn bè của con đang trở thành chủ đề tranh luận khi ranh giới giữa bảo vệ và kiểm soát ngày càng mong manh.
Cuộc đời lăn lộn của chị chủ vựa trái cây hàng xóm, lại là lý do để cậu con trai suy nghĩ 'học hay không cũng được, miễn có tiền'.
Bằng tuổi cháu, tôi đã leo trèo, khám phá nhiều thứ mới mẻ.
Nhìn bó roi mây dán biển "công cụ gìn giữ gia quy” trong gian hàng đồ mây tre tại một hội chợ, anh Thành bật cười nhưng lập tức trầm ngâm, nghĩ ngợi về cách dạy con.
Nhiều lần tôi mắng con mới được vài câu, vợ đã kéo con đi chỗ khác rồi quay lại cãi nhau với tôi.
Nguyên nhân khiến trẻ quên kiến thức trong hè là do các em dành phần lớn thời gian để chơi, giải trí, mà ít khi tiếp xúc với việc học.
Phụ huynh cho con đi trại hè với kỳ vọng trẻ học cách tự lập, nhưng đối với trẻ đó là ác mộng vì chất lượng không như quảng cáo.
Bước chân vào nhà, cậu bé Nhật Minh lập tức "xả" với mẹ suốt hai tiếng, bức xúc với chương trình trại hè "tồi tệ, khủng khiếp" vừa trải qua.
Tức giận khi bị từ chối, đòi hỏi liên tục, không chịu làm gì nếu không được thưởng là những dấu hiệu cho thấy con bạn có thể đang được nuôi chiều quá mức.
'Nghe tin con trai cưng đang học đại học phải ăn mì gói ba bữa một ngày, mợ tôi khóc lóc thảm thiết, cả nhà lo lắng, lao đao'.
Hầu như ngày nào tôi cũng thấy con cắm đầu vào điện thoại từ sáng đến tối, chỉ rời mắt khỏi màn hình khi bà nội nghiêm khắc nhắc nhở.
Mang chiếc điện thoại hỏng của con đi sửa, chị Lệ run bắn khi thấy số của mình và chồng được lưu thành "Bully" (kẻ bắt nạt) và "The Bitch" (con khốn).