Chủ nhà Hà Nội chấp nhận các phòng nhỏ hơn để làm giếng trời, giúp mọi không gian đều có ánh sáng tự nhiên.
Gia chủ muốn gần gũi với thiên nhiên, những rặng cây trong nhà có đủ điều kiện để xanh tốt.
Hệ thống chắn nắng điều khiển từ xa cùng kính hai lớp cách âm, cách nhiệt giúp chủ nhà có không gian sống thoải mái.
Ngôi nhà cũ 3 tầng xây cách đây 20 năm được cải tạo, đem lại niềm hạnh phúc cho cặp vợ chồng và 2 con nhỏ.
Tôi dự định nhà có 3 phòng ngủ, không xây tường nhiều mà chỉ sử dụng vách ngăn nhẹ.
Nhà tôi chiều ngang chỉ có 2,4m nhưng chiều dài đến 22 m.
Gia đình tôi chỉ có 3 người, dự định xây nhà trên mảnh đất 70 m2.
Nhà tôi nằm trong ngõ nhỏ của vùng ven Hà Nội, nếu xây phải đóng cọc bê tông.
Giá một đêm chỉ từ 80.000 đến 120.000 đồng/ người, các hostel giá rẻ nhưng vẫn có nhiều tiện lợi như Dalat Note, HomeFarm, Beepub... rất phù hợp cho những du khách đi lẻ hoặc theo nhóm độc thân.
Tôi muốn xây nhiều phòng ngủ để khách ở quê lên Sài Gòn chơi có thể ngủ qua đêm. (Lam).
Chủ ngôi nhà ở Bình Dương mong muốn con cái có thể lớn lên cùng cây cỏ, cảm nhận về thiên nhiên theo con mắt trẻ thơ.
Tôi sống ở Dĩ An, Bình Dương, muốn xây nhà có 3 phòng ngủ trên diện tích 80 m2.
Bữa ăn của gia đình diễn ra trong không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh nhưng không lo ảnh hưởng của mưa gió.
Khi đi lại giữa các tầng, chủ nhà sẽ thường xuyên nhìn thấy cá bơi lội, cây xanh mát.
Ban ngày, ngôi nhà thu hút nhờ mặt tiền gạch gió điểm xuyết hoa lá, còn buổi tối công trình giống như chiếc đèn khổng lồ.
Tôi ở Ninh Bình, đang định xây nhà có 3 phòng ngủ trên diện tích 6x15m.
Chủ nhà ở quận Đống Đa (Hà Nội) mong muốn ngôi nhà đã tồn tại 30 năm của mình tiện nghi và có thêm chức năng.
Gia đình tôi muốn xây nơi ở trên mảnh đất 64 m2, phía sau nhà có ao tù.
Chủ nhà sẽ tan biến mọi muộn phiền khi ngắm nhìn những chú cá cảnh tung tăng bơi lội.
Dù mảnh đất méo, siêu hẹp hay nằm quá gần nhà hàng xóm, các kiến trúc sư vẫn tạo ra được những không gian ở nhiều ánh sáng.