Con lợn nhỏ được chế biến bằng cách hấp hay nướng, sau đó bày ra lá chuối hoặc mẹt. Miếng thịt có lớp da giòn, lớp mỡ ít và thịt nạc chắc nhưng không bị dai.
Mộc Châu, Sơn La từ lâu được biết đến như vùng cao nguyên trắng. Vào mùa thu và đông, những ruộng hoa cải trắng bạt ngàn và rừng mận, đào như phủ lên mảnh đất này một màn sương trắng.
Từ cuối tháng 10 đầu tháng 11, loài hoa dại trổ bông vàng tạo nên cảnh đẹp mộng mơ ở nhiều nơi như Ba Vì, Đà Lạt, Gia Lai.
Hai thanh niên không mảnh vải che thân chụp hình tại đỉnh Pha Luông bị nhiều người chỉ trích, lên án.
Cô bò 4,5 tuổi được chọn bởi cho nguồn sữa năng suất nhất, thuần chủng HF, đẹp về ngoại hình.
Hiện tượng đào Mộc Châu ra hoa giữa tiết trời mùa thu gây bất ngờ cho chính quyền, nhân dân và khách du lịch.
Trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều điểm du lịch thu hút rất đông khách dẫn đến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải.
Với cự ly bay 5km ở độ cao tối đa 150m, du khách sẽ được nhìn ngắm toàn cảnh cao nguyên Mộc Châu từ trên cao.
Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Mộc Châu diễn ra từ ngày 1 đến 3/9, nơi du khách có thể trải nghiệm bay treo hoặc bay tự do.
Nếu muốn dành 3 ngày nghỉ lễ trên núi, hãy chọn Pù Luông, Mai Châu, Mộc Châu. Còn Cô Tô, Cát Bà với biển xanh cát trắng dành cho những người yêu biển.
Tour nội địa 2-3 ngày, di chuyển bằng đường bộ đang được bán ra chạy nhất tại nhiều công ty du lịch, trong đó hot nhất là các điểm Mộc Châu, Sa Pa, Hạ Long.
Một khung cảnh quen thuộc có thể sẽ trở nên rất khác nếu bạn đổi góc nhìn. Hãy đoán xem những hình ảnh dưới đây được chụp ở đâu.
Thả mình trong hồ bơi giữa núi rừng, nằm võng vắt vẻo trước hồ sen hay ngủ giữa đồi chè là những trải nghiệm khó quên.
Những học sinh chứng kiến nữ sinh đánh bạn mà không can ngăn, còn cổ vũ 'đánh cho tròn 50 cái' đều bị khiển trách, hạ hạnh kiểm.
Một nữ sinh ở Sơn La phải nhận những cái tát đến chảy máu mũi trong sự cổ vũ 'đánh cho tròn 50 cái' của bạn cùng lớp.
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) có khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và luôn biến ảo kỳ diệu không chỉ theo mùa và trong cả từng ngày từng giờ.
Cuối tháng 2 tôi có chuyến công tác ở Mộc Châu (Sơn La). Xin hỏi thời gian đó có còn hoa mận không, mong các bạn tư vấn cho tôi những địa điểm có nhiều hoa để chụp hình.
Khoảng tháng 2, 3 cao nguyên Mộc Châu, Sơn La lại chìm trong sắc trắng rực rỡ của những vườn hoa mận bung nở tạo nên một vẻ đẹp hấp dẫn.
Nữ ca sĩ cùng chồng lên Mộc Châu (Sơn La) - nơi có cảnh sắc mùa xuân đẹp - để lấy bối cảnh cho MV "Ly rượu mừng".
Hội An, Mộc Châu, Phú Quốc cuốn hút du khách bởi thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú, con người thân thiện...