Phi cơ của hãng hàng không Air Algerie vỡ nát và cháy đen sau khi rơi xuống một vùng hẻo lánh ở Mali, mang theo sinh mạng của 118 người trên khoang, trong đó có nhiều người cùng một gia đình.
Hãng Air Algerie xác nhận chiếc Boeing MD-83 đâm xuống khu vực hẻo lánh ở đông bắc Mali trong điều kiện có giông bão. Quân đội Pháp đã điều động hai chiến đấu cơ cùng thiết bị không người lái tham gia tìm kiếm đã phát hiện xác máy bay.
Gia đình của các hành khách có mặt trên AH5017 tại nhiều quốc gia như Lebanon, Canada, Algeria... liên tục liên lạc và theo dõi thông tin để biết số phận chiếc máy bay cũng như người thân của họ.
Quân đội Pháp trong chiều 24/7 đã tìm thấy xác chiếc Boeing MD-83 chở 118 người của Air Algerie bị cháy rụi cùng thi thể nạn nhân tại một khu vực bị cô lập cách thị trấn Gao của Mali khoảng 100 km.
Ông Zougrana không kìm chế được cảm xúc và bật khóc khi biết tin vợ cũng hai con trai có mặt trên chuyến bay AH5017. Họ đang trên đường tới Canada để đoàn tụ với Zougrana sau hai năm xa cách.
Liên Hợp Quốc hôm nay cho hay các chuyên gia đã xác định được vị trí chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Air Algerie gặp nạn ở Mali.
Thân nhân những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Air Algerie được đưa đến hiện trường hôm qua, trong khi việc thu thập thi thể gặp khó khăn do địa hình hiểm trở.
Là quốc gia thứ 6 ghi nhận ca nhiễm Ebola tại Tây Phi, Mali mới đây công bố đã hoàn toàn dập tắt dịch Ebola sau 42 ngày không phát hiện thêm bệnh nhân mới.
Ít nhất 27 thi thể được thu thập tại một khách sạn ở thủ đô Mali, sau khi phiến quân Hồi giáo xả súng, bắt giữ nhiều con tin, trong đó có người nước ngoài, khiến lực lượng an ninh phải mở chiến dịch đột kích.
Những người có mặt tại hiện trường vụ tấn công khách sạn sang trọng ở thủ đô Mali kể lại tình hình căng thẳng tại đây.
Tiền đạo Cheick Diabate trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn vào lưới Ghana trong trận tranh giải ba Cup vô địch châu Phi sáng chủ nhật.