Người đứng đầu Công an TP Cần Thơ cho biết vụ ẩu đả xảy ra trong vũ trường V18 Club xuất phát từ một vị khách đòi chỉnh nhạc nhưng bảo vệ ngăn cản.
Mua áo blouse, Hà vờ là bác sĩ tại Bệnh viện K (Hà Nội) để tìm cơ hội trộm tài sản của người đến chữa bệnh.
Hùng vờ va chạm vào bánh sau của chiếc SH đi phía trước để khi chủ xe quay xuống thì Phúc nhanh tay trộm chiếc túi treo trên xe.
Khẳng định không có đua xe sau chiến thắng của đội U19 Việt Nam đêm qua, nhưng lực lượng 141, Công an Hà Nội đã xử lý 114 trường hợp và tạm giữ 42 xe máy.
Kiểm tra xế hộp do người đàn ông phê ma túy điều khiển, cảnh sát 141 Hà Nội thu một khẩu súng K59, 8 viên đạn, 12 viên hồng phiến.
Ăn mừng bạn sắp sang Nhật xuất khẩu lao động, Thành và Hoàng cùng 2 người đi 4 xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội, phóng nhanh, đánh võng tại khu vực trung tâm.
Tổ công tác 141 chỉ được xem tin nhắn, lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của người bị kiểm tra hành chính khi có lệnh của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và phải tuân thủ đầy đủ các quy định về tố tụng.
Một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển môtô phân khối lớn, khi bị tổ công tác 141 của Hà Nội kiểm tra liền bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách khiến nhiều người khiếp vía.
Người ở đội 141 kiểm tra cả ví, điện thoại và tin nhắn điện thoại của mình rất kỹ. Không biết đội 141 được quyền như vậy không vì mình nghĩ xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác?
Khi xe máy bị cảnh sát tạm giữ, chuẩn bị đưa lên ôtô chuyển đi, Hường đã giằng co với cán bộ đặc nhiệm 141 mặc thường phục, đấm vào mặt anh này.
"Cháu cùng anh Phượng mang đao đi "chiến" 4 lần rồi, nhưng chưa bao giờ bị bắt", một nam sinh cấp 3 khai với cảnh sát khi bị phát hiện ôm cây đao dài hơn nửa mét ngồi sau xe máy.
Trường khai mua heroin để sử dụng nhưng trong cốp xe của anh ta cất giấu nhiều túi nilon nhỏ dùng để chia lẻ ma túy. Cảnh sát nghi ngờ Trường chuyên bán lẻ heroin.
Kiểm tra hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát đặc nhiệm phát hiện trong cốp xe của họ có khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn đã lên nòng.
Dùng chiếc xe trộm đi cướp giật trên đường phố thủ đô, Dũng và Khanh "đụng" tổ công tác đặc nhiệm.
Thấy người tình bị cảnh sát giữ lại, Hương vội rời xe máy mang 5 gói ma túy "đá" bỏ trốn nhưng không thành.
Tưởng khai nhặt được valy chứa súng hoa cải, lưỡi lê, dao tự chế sau khi "tâm sự" với bạn gái ở nhà nghỉ.
Giấu ma túy "đá", heroin trong người, xe máy và bật lửa, khi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại, nam thanh niên đầu trọc hất bạn gái xuống đường, quay đầu chiếc SH phóng bỏ chạy.
Đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, anh Hoàng cho biết, bị cảnh sát đánh vào mặt khi bỏ chạy. Nhiều nhân chứng khác cũng xác nhận thông tin này nhưng cảnh sát lại khẳng định nạn nhân tự đâm vào dải phân cách rồi ngã.
Mang dùi cui, bộ đàm, Hiệp và 4 người đóng giả tổ cảnh sát đặc biệt 141 chặn xe máy người không đội mũ bảo hiểm, bắt đưa tiền phạt.
Trong khi người dân nhộn nhịp sắm Tết, 15 tổ công tác 141 Công an Hà Nội vẫn miệt mài trên các tuyến đường, góc phố để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh thủ đô.