Tôi từng báo nhà 3,4 lần mà vẫn chưa bỏ được. Lý do chưa bỏ được vì mỗi lần báo nhà chỉ dám báo một nửa và trong đầu nghĩ một nửa còn lại sẽ cố gắng xoay sở. Nhưng ý nghĩ đấy hoàn toàn sai lầm, lại ngập trong nợ nần.
> Chồng lại 'ngựa quen đường cũ' với tệ nạn xã hội
Tôi đang cảm thấy phải sống những ngày đen tối nhất. Không phải vì tôi vẫn tham gia cờ bạc mà vì bố mẹ, vợ con luôn đay nghiến, không ngày nào là không bị chửi mắng thậm tệ, mặc dù cũng gần 40 tuổi rồi.
> Chồng lại 'ngựa quen đường cũ' với tệ nạn xã hội
Gần đây, gia đình anh giục cưới, nhưng em đắn đo quá. Em không biết nên quyết định thế nào nếu anh cứ tiếp tục chơi lô đề.
Không chỉ cho vay nặng lãi, vòi tiền doanh nghiệp, đòi nợ bằng súng, chất vi sinh, hay đánh đập con nợ, Tú 'Khỉ' còn ngổ ngáo đánh cả Trưởng công an xã mà chỉ bị phạt hành chính, khiến đám đàn em nể phục.
> Ông trùm xã hội đen bị bắt
'Tin mật từ trường quay trung tâm xổ số Việt Nam, không trúng không lấy tiền, đảm bảo chính xác 100%' là tin nhắn tôi vừa nhận được.
Với Nghị định 78 Chính phủ vừa ban hành, các hoạt động cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả, hay lợi dụng để kinh doanh xổ số trái phép sẽ bị nghiêm cấm kể từ 1/12.
> Tin nhắn lô đề bùng phát cuối năm
> Lật tẩy nhóm chuyên phát tán tin nhắn lô đề
Có tới 11,4 triệu kết quả hiện thị trong vòng 0,11 giây tìm kiếm của Google về nội dung dự đoán xổ số, chủ yếu trong số này là các website và diễn đàn. Tin nhắn quảng cáo lô đề, dù đã bị các nhà mạng phong tỏa nhưng vẫn tái xuất.
> Dự đoán kết quả xổ số sắp hết cửa làm ăn
Không hài lòng với đồng lương giáo viên, Cường bỏ nghề ra dạy tư, làm ông bầu ca nhạc rồi mê mải cờ bạc. Trong một lần "kết con lô", Cường thuê chiếc Innova tự lái rồi mang đi cầm cố để chơi đề.
Thật sự em buồn lòng lắm, em trách mình sao không làm gì để giúp anh được. Bản thân em vẫn rất yêu anh...
Tôi cưới hơn 3 năm, đến thời điểm hiện tại chồng nợ khoảng 6 lần, hơn 2 tỷ. Số tiền này không phải tài sản của gia đình mà phải đi vay để giải quyết hậu quả cho anh.
Quen anh một thời gian, tôi phát hiện anh đam mê cờ bạc, cũng vì chuyện này mà dù kiếm được nhiều tiền nhưng giờ 30 tuổi cũng chả để dành được gì. Đỉnh điểm là anh lấy tiền công ty đi đánh bạc thua, nợ lại 300 triệu.
Trong trại giam, bạn đã dùng tài khoản của tôi chơi bóng banh, xổ số ở bên ngoài, số nợ giờ đã lên tới 600 triệu rồi.
Giờ tôi còn nợ vài trăm triệu của những người cho vay nặng lãi, nhưng mọi người không thể giúp tôi thêm một lần nữa vì đã hoàn toàn mất niềm tin, cũng không còn điều kiện.
Tôi đang nợ nần rất nhiều, tổng số nợ khoảng 200 triệu, gia đình người thân đã giúp đỡ hết sức để trả nợ và giờ suy kiệt.
Sau 15 phút giằng co, người thanh niên định nhảy cầu Bính (Hải Phòng) tự tử đã được kéo vào bên trong lan can, đưa về cơ quan công an.
Hơn trăm cảnh sát được huy động triệt phá đồng thời 27 điểm ghi lô đề tại Đăk Lăk trong đêm 5/7.
Nghệ AnVũ Thị Hà Phương, 43 tuổi, cùng 12 người tổ chức đường dây đánh bạc dựa vào kết quả xổ số hàng ngày.
Tôi đã tự hứa sẽ không chơi nữa. Nhưng nhiều lúc tôi nghĩ nếu không chơi nữa thì lấy đâu ra tiền trả nợ. Mà chơi nữa chắc gì đã gỡ lại được, lại thua thêm, đến lúc bán nhà cửa đi trả nợ thì vợ con biết sống ở đâu.
Hà TĩnhNguyễn Thị Lan, 33 tuổi, cùng 12 người khác tổ chức mạng lưới lô đề tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh, số tiền giao 500 triệu đồng mỗi ngày.
Hà TĩnhPhan Thị Thanh, 49 tuổi, cùng 10 tiểu thương tổ chức mạng lưới lô đề ở thành phố Hà Tĩnh, giao dịch 200 triệu đồng một ngày.