Quân đội Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu thô của Iran nhằm đáp trả vụ IRGC hai lần tấn công tàu chiến Mỹ.
Iran dường như đã phóng tên lửa Qasem Basir, được mô tả là "bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng", và buộc tàu sân bay Mỹ né tránh.
Vệ binh Iran thông báo đã thu giữ "tàu ngầm không người lái" của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz, trong một chiến dịch "phức tạp".
Mỗi thùng Brent lên 98 USD sau khi Iran tuyên bố sẽ tấn công hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông để trả đũa Mỹ.
Ảnh vệ tinh thương mại cho thấy hai khu nhà cho lính Mỹ tại căn cứ Kuwait bị phá hủy, sau khi Iran tuyên bố tập kích địa điểm này.
Mỹ dường như thả 6 bom dẫn đường nhằm vào tháp liên lạc Iran, trong đó một quả bay chệch hướng và đánh trúng đám cưới cách đó 135 m.
6 tháng sau xung đột, tình hình dường như chuyển sang thế bất lợi cho Iran khi Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công kinh tế chưa từng có.
Lần thứ hai trong chưa đầy một năm, Iran tăng giá xăng với nhóm tiêu thụ nhiều, nhằm kiểm soát nhu cầu năng lượng trong nước.
Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết nước này đã thử nghiệm mẫu tên lửa đạn đạo mới, buộc chiến hạm Mỹ rút lui khỏi khu vực.
Mỹ và Iran đều không muốn xung đột tổng lực, nhưng áp lực quân sự, kinh tế và cuộc đối đầu tại Hormuz đang khiến thế giằng co ngày càng khó duy trì.
CENTCOM xác nhận Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu sân bay và khu trục hạm Mỹ, khẳng định không có thương vong trong sự việc.
Một tàu dầu Iran trúng nhiều tên lửa, được cho là của Mỹ, khi hoạt động gần đảo Kharg, cửa ngõ xuất khẩu dầu của Tehran.
Tổng thống Trump nhậm chức với cam kết hạ giá năng lượng cho người dân Mỹ, nhưng giá nhiên liệu giờ lại đang trải qua đợt tăng lịch sử.
Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran chỉ là "chuyện nhỏ" với Mỹ, khẳng định Washington sẽ xử lý xong vấn đề này.
Tel Aviv tuyên bố kiểm soát dãy núi Ali al-Taher, dù Iran dường như đã đe dọa tập kích quy mô lớn nếu Israel tấn công địa điểm này.
Phó tổng thống Vance cho biết Mỹ đang mở cuộc điều tra sau khi có thông tin bom lượn đánh trúng đám cưới ở Iran khiến 5 người chết.
Phó tổng thống Mỹ Vance cho biết ông không gọi xung đột với Iran là chiến tranh, bất chấp các vụ đụng độ với Tehran vẫn tiếp diễn.
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phải xin lỗi sau khi phát biểu rằng không có công dân Mỹ nào thiệt mạng trong xung đột Trung Đông.
Hàng chục người đang quây quần chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ tại đám cưới ở Kuhestak thì một tiếng nổ xé toạc màn đêm khi quả bom lao xuống.
Thượng nghị sĩ Tillis kêu gọi Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth vì tạo ra "khoảng trống lãnh đạo" giữa chiến sự Iran.