Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã qua, người dân làng đào Nhật Tân lại bắt đầu vun gốc, đốt cành, chuẩn bị dưỡng vườn đào cho Tết năm sau.
Du khách đến Mộc Châu, Sơn La những ngày này sẽ ngỡ ngàng trước những vườn hoa mận trắng, hoa đào phớt hồng bung nở trong nắng xuân ấm áp tạo thành một khung cảnh như tranh vẽ.
Theo nhiều lao công, năm nay đào Tết bị bỏ đi sớm. Từ chiều mùng 5 họ đã thu rất nhiều cành nằm la liệt trên các phố Hà Nội.
Cành đào bén rẽ sau khi được cắm sâu xuống đất và đậu quả sum suê sau hai tháng ra hoa.
Những ngày Tết, làng Nhật Tân (Hà Nội) nở rực rỡ nhiều giống đào như đào bích, đào trắng, đào phai, đào lai ghép, đào thất thốn, đào rừng cổ thụ...
Có sư thầy nhiều năm nay chỉ chơi đào thất thốn. Có nhà văn già yếu vẫn nhờ người dìu đến ngắm hoa nở. Lại có người chơi tuyên bố không có hoa này thì không có Tết...
Chuyến đi ý nghĩa nhất trong suốt một năm hành trình dài là trở về nhà, đón Tết bên gia đình, người thân.
Từ 29 Tết, các hàng hoa Hà Nội đã giảm giá vì ít người mua. Nhưng đến chiều 30, cảnh đào quất bị vứt ra đường, thu gom lên xe rác vẫn diễn ra như mọi năm.
Thật khó để tôi liên tưởng đến không khí Tết trong cái nắng gay gắt ở Australia những ngày này. Chỉ có cách đến những khu chợ Việt, hòa mình vào không khí chợ Tết thì may chăng tôi mới tìm được một chút không khí quê nhà.
Cận Tết, hòa cùng sắc vàng của mai, sắc đỏ của những cánh hoa đào làm cho phố phường TP HCM thêm rực rỡ hơn.
Cận Tết, hòa cùng sắc vàng của mai, sắc đỏ của những cánh hoa đào làm cho phố phường TP HCM thêm rực rỡ hơn.
Nhờ khí hậu lạnh quanh năm, hoa đào nở rực rỡ trên đất Cao Sơn (Thanh Hóa) từ đầu mùa đông năm trước đến tận đầu hè năm sau.
Cái nắng dịu đầu xuân không chỉ xua đi giá của mùa đông lạnh buốt mà còn như hối thúc những cánh đào mỏng manh khoe sắc hồng rực rỡ.
Khi mùa xuân ấm áp đến gần, những cành đào rực đỏ lại theo chân người xuống phố.
Mỗi độ xuân về, nhìn những rừng mơ Tây Bắc nở hoa trắng muốt, bước chân lữ khách như chẳng muốn rời xa.
Hoa đào đã bắt đầu nở những nụ đầu tiên trong vài ngày nay trên khắp các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá, báo hiệu xuân đang tới trên đất Hà Nội.
Tết đến và xuân đang về bên ngoài kia. Thật chậm... thật chậm tôi đang lắng nghe cuộc sống và kể cho bạn.
Còn hơn 20 ngày nữa là tới Tết Giáp Ngọ, rất nhiều gốc đào ở làng Nhật Tân (Hà Nội) nở hoa.
Bạn có thể sẽ không nhận ra mùa hoa cho đến khi bất chợt thấy nó bừng sáng trên mọi con phố.
Khác với đào thường, đào Thất thốn đâm hoa và lộc từ gốc và thân cây. Đây là loại đào Tết được coi là đẹp nhất và khó chơi nhất.