Hôm nay có “tắm tri ân”, khách đông gấp mấy chục lần mọi khi, người vào chật kín lối đi, xa gần nô nức khác gì… đặc công...
Nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên trở nên lãng mạn hơn giữa sắc tím khi hoa ban bung nở.
Đại sứ Mỹ cùng gia đình sáng nay thả cá chép xuống Hồ Tây, Hà Nội, nhân ngày ông Công ông Táo, theo phong tục truyền thống của người Việt.
Ngồi bên bờ hồ lộng gió ngày đông ngắm cảnh, thưởng thức thú vui tao nhã bên cốc cà phê của ngày không vội vã là lựa chọn đáng lưu tâm cho cuối tuần ở Hà Nội.
Một mình lang thang trên đất Quảng An -Tây Hồ, Hà Nội để tìm lại những ký ức đã rất cũ. Cuối đông, những đầm sen cũng chưa kịp bật mầm ra khỏi mặt bùn… Không gian mặt hồ trơ lên toàn những cọng lá khô nâu.
Thức một đêm dài lang thang phố cổ hay tụ tập bạn bè ngồi trà chanh vỉa hè là những kỷ niệm hầu hết người trẻ nào cũng từng trải nghiệm ít nhất một lần ở Hà Nội.
Thuyền kayak khó điều khiển nhưng khi đã quen bạn sẽ cảm thấy thích thú qua từng nhịp chèo.
Trong 4 nhà thuyền đang hoạt động ở Hồ Tây (Hà Nội) bị phát hiện có sai phạm, 2 chiếc không ai nhận là chủ sở hữu.
Nhiều chuyên gia muốn đưa Hồ Tây trở thành danh thắng Quốc gia để phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa tại đây.
Hà Nội, thành phố hơn ngàn năm tuổi ẩn chứa nhiều nét duyên thầm càng trở nên cuốn hút hơn mỗi độ thu về. Những ngày này, được thả hồn mình trên chiếc xe đạp thong dong nẻo phố là trải nghiệm khó quên với mỗi người.
Hồ Tây là một trong số những địa điểm có khung cảnh đẹp, không gian thoáng đãng ở Hà Nội. Đây cũng là địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến.
Có vị trí tuyệt đẹp khi gần hồ nước, những ngôi nhà trên phố Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa (Hà Nội) mượt mà bởi hàng rào, cổng trồng cây xanh.
Con cá dài bằng 3 viên gạch 40cm, nặng 19,5kg do người dân câu được tối ngày 12/7 tại Hồ Tây (Hà Nội).
Con rùa to và có hình thù kỳ lạ tôi chưa từng gặp bao giờ.
Trời Hà Nội những ngày hè có lúc xanh thẳm, rồi mây trắng như rắc bông, rồi có lúc mây đen ùn ùn kéo tới, tưởng như bầu trời sắp sập xuống hồ Tây...
SUP (Stand up paddle boarding) là khởi nguồn của bộ môn lướt sóng hiện đại, nay có diện mạo mới, hấp dẫn rất nhiều người trên toàn thế giới. Từ mùa hè năm ngoái, nhiều bạn trẻ đã chọn hồ Tây để chơi môn này.
Mùa hè thay vì bó buộc trong bể bơi, nhóm thanh niên Hà Nội rủ nhau bơi ván trên hồ Tây. Hơn một năm nay, môn thể thao mới lạ này thu hút giới trẻ.
Tính phiêu lưu mạo hiểm của Kayak đã khiến môn thể thao này hấp dẫn bởi đây là hành trình mà lòng can đảm, tính kiên trì, khả năng xử lý tình huống cùng kỹ thuật của con người bị thách thức và đánh giá.
Cứ đến mùa sen nở, người thủ đô trong đó đa số là bạn trẻ lại ồ ạt đổ về các đầm sen quanh khu vực Hồ Tây để ghi lại những bức ảnh đẹp.
Người uống trà cẩn thận chọn những hoa mới nở, thả vài nhúm trà vào giữa bông sau đó buộc lại và dùng lá sen quấn chặt để tránh mưa gió.