Đăk Lăk"Thế là phải bỏ hết à con ơi?", bà Phan Thị Bốn nói qua điện thoại với con gái về 6 tấn lúa ướt sũng, bốc mùi chua nồng vì ngâm nước lũ.
Trận mưa lũ vừa qua là lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt xa các kịch bản dự báo dù địa phương đã chủ động ứng phó sớm, theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đăk Lăk.
Đăk LăkMỗi người một ghe, anh Trần Phú cùng hai người đàn ông trong thôn Mỹ Điền bơi đến từng nhà, dỡ ngói cứu hàng chục cụ già, trẻ nhỏ mắc kẹt trong lũ, quyết không để ai bị bỏ lại.
Đăk LăkQuản lý quán karaoke Nguyễn Thanh Hải, 30 tuổi, cùng hai đồng phạm bị cáo buộc đưa nữ tiếp viên về phòng trọ đánh đập, xích chân vì không cho khách sàm sỡ.
Đăk LăkNgười dân vùng rốn lũ Đông Hòa, Hòa Thịnh, Tây Hòa tất bật dọn dẹp nhà, xưởng, trường học sau trận lũ lịch sử.
Đăk LăkKhi nước rút, nhu cầu của người dân chuyển từ lương thực sang đồ dùng thiết yếu như bếp gas, quần áo khô, thuốc men và cả những món đồ "tế nhị" để phòng dịch.
Đăk Lăk52 trường hợp chia sẻ thông tin về số lượng thương vong cũng như quá trình cứu hộ cứu nạn sai sự thật về mưa lũ miền Trung đã bị xử lý.
Cảnh cụ già được đưa khỏi nhà bị ngập nóc, những đoàn xe cứu trợ về miền Trung, được họa sĩ Lê Sa Long khắc họa.
Sau khi nước rút, người dân rốn lũ Đăk Lăk chết lặng khi thấy ngôi nhà cả đời gom góp, xây dựng giờ chỉ còn đống đổ nát.
Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Hàng nghìn người ở rốn lũ Hoà Thịnh xếp hàng nhận lương thực, đồ dùng thiết yếu do các đơn vị, tổ chức thiện nguyện chuyển tới, sáng 23/11.
Nhà cửa, tài sản chìm trong lũ dữ, nhiều sinh viên quê ở Nam Trung Bộ mong các trường đại học hỗ trợ học phí hoặc kéo dài hạn đóng.
Số người chết do mưa lũ ở 6 tỉnh Nam Trung Bộ tăng lên 90; riêng Đăk Lăk tăng thêm 19 người, hai xã Hòa Thịnh và Hòa Xuân đang ngập nặng.
Đăk LăkKhông kịp trở tay khi nước lũ tràn về, bốn người trong gia đình bà Nguyễn Thị Nở, xã Hòa Thịnh phải chia nhau hai gói mì tôm để cầm cự suốt nhiều ngày giữa biển nước.
Địa hình lòng chảo thấp trũng, nằm ở hạ lưu sông khiến Hòa Thịnh, Đông Hòa rơi vào thế cô lập suốt nhiều ngày mưa lớn, trong khi việc tiêu thoát nước khó khăn do triều cường.
Đăk Lăk48 giờ không ngủ, bỏ lại ôtô ngang đường, thuê xe máy vượt đèo Cả đang sạt lở, Ngọc Tín hoàn thành hơn 500 km từ TP HCM về Phú Yên cứu mẹ trong lũ.
Số người chết do mưa lũ ở 6 tỉnh tiếp tục tăng; riêng Đăk Lăk thêm 13 người, lên 44, khi nhiều khu vực ngập sâu được tiếp cận, còn bốn xã, phường vẫn ngập nặng.
Đăk LăkCòi báo động thủy điện xả lũ hú liên hồi, nước ở Hòa Thịnh lên nhanh, mưa như trút, ông bà, cha mẹ chị Ngọc Huấn leo lên mái nhà, suốt đêm chờ cứu hộ.
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ, từ nguồn đóng góp của đồng bào cả nước.
Đăk LăkNgồi trên mái sau nhiều ngày bị cô lập, cạn lương thực, người dân xã Hoà Xuân vui mừng khi lực lượng cứu hộ tiếp tế quần áo và nhu yếu phẩm.