Đăk LăkSau hơn hai tuần "thần tốc" xây dựng theo chiến dịch Quang Trung, nhiều ngôi nhà mới tại xã Hòa Thịnh đã lộ rõ hình hài, một số đang hoàn thiện mái và vượt tiến độ đề ra.
Đăk LăkPhát hiện vật nghi là đạn pháo, một người dân đem đến công an xã giao nộp; song cơ quan chức năng khuyến cáo không tự ý di chuyển bom, mìn để tránh nguy hiểm.
Tập đoàn Cloud Gate khởi động ba dự án nhà ở tại khu vực phía Đông Đăk Lăk, tổng vốn đầu tư 6.600 tỷ đồng, gồm phân khúc cao cấp và nhà ở xã hội, sáng 19/12.
Nguyễn Nam Đại Thuận, 37 tuổi, bị khởi tố bổ sung tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, sau 3 tháng sát hại vợ và 3 người trong gia đình.
Đăk LăkNhóm cướp ở khu vực miền Tây dùng bột ớt ném vào mặt một người ở phường Tuy Hòa, cướp túi xách có 1,5 tỷ đồng.
Đăk LăkThấy xe đầu kéo thả dốc tốc độ cao, có dấu hiệu mất kiểm soát, hạ sĩ Nguyễn Mai Thi chạy tới kéo nữ sinh, thoát nguy hiểm trong gang tấc.
Đăk LăkXỏ lòi là món ăn đường phố được yêu thích ở Phú Yên cũ nhưng nhiều du khách không biết tên gọi kỳ lạ này.
Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Tổng giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật, quản đốc phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ tạm thời được thay thế để làm việc với cơ quan chức năng.
Đăk Lăk10 ngày sau trận lũ lịch sử, người dân Hòa Thịnh sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, với sự giúp đỡ của quân đội và các đoàn từ thiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tái thiết cơ sở vật chất ở vùng lũ phải làm "thần tốc" để người dân có nhà trước Tết, lực lượng vũ trang làm nòng cốt thực hiện.
Đăk LăkThủ tướng Phạm Minh Chính đến xã Hòa Thịnh và Tây Hòa, thăm hỏi và chia sẻ với các hộ dân bị sập nhà, mất người thân do mưa lũ, chiều 29/11.
Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, đưa ra các phương án sơ tán dân để ứng phó với bão Koto.
TP HCMNhận tin ba anh em ở huyện Tây Hòa mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một đêm mưa lũ, Như Anh, 37 tuổi, cùng nhóm bạn quyết định nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em.
Đăk LăkTrong cơn mưa chiều, một người đàn ông tóc hoa râm, lấm lem bùn đất dắt xe máy đi bộ 5 km đến điểm sửa xe miễn phí của anh Lê Đức, 35 tuổi, ở Tuy An Đông.
Đăk LăkTrở về nhà sau ba ngày chạy lũ, chị Nguyễn Hiếu không dám dùng nước giếng đục ngầu để tắm cho hai con nhỏ mà phải dè sẻn từng chai nước suối cứu trợ.
Giữa màn đêm đen kịt, anh Nguyễn Văn Hần (42 tuổi) ngồi co ro trên nóc chuồng bò. Nhìn đàn bò 18 con chìm dần trong dòng nước lũ, anh không dám nghĩ đến cha mẹ và hai đứa con nhỏ ở nhà.
Mang xuồng hơi và máy phát điện từ TP HCM ra miền Trung, anh Phan Ngọc Mẫn vừa cứu người vừa lập trạm sạc điện thoại, giúp bà con liên lạc với người thân.
Phá mái tôn thoát chết khi nước ngập tới cổ, vợ chồng chị Kim Lài ở Đăk Lăk ứa nước mắt nhìn tài sản trôi sạch, gánh thêm nợ hàng chục triệu đồng khi lũ rút.
Đăk LăkSau lũ lịch sử, hơn 95% sản lượng tôm hùm (khoảng 21 triệu con) ở phường Sông Cầu bị chết, hàng nghìn hộ thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng.