Công chúa Nhật Bản Mako bật khóc khi nghe thấy tiếng bước chân của hôn phu Kei Komuro, ba năm sau khi anh đi du học Mỹ.
Tháng 11/2020, trong tuyên bố hoãn đám cưới lần hai, Công chúa Nhật Mako cho biết "hôn nhân là cần thiết để sống và trân trọng tình cảm của nhau".
Đám cưới hoàng gia thường được chào đón nồng nhiệt ở hầu hết các nước, song tại Nhật, hôn lễ sắp diễn ra của Công chúa Mako lại gây nhiều tranh cãi.
Thượng hoàng hậu Nhật Bản Michiko đau buồn khi cháu gái Mako sắp kết hôn và sẽ rời khỏi hoàng gia, theo chồng chuyển tới Mỹ sống.
Công chúa Nhật Bản Mako dâng lễ tổ tiên ở khu bảo tồn hoàng gia trước khi kết hôn với hôn phu Kei Komuro vào tuần tới.
Công chúa Nhật Mako bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng khi chuẩn bị làm đám cưới với hôn phu Kei Komuro vào cuối tháng.
Công chúa Nhật Mako và hôn phu Komuro được so sánh với cặp Meghan - Harry sau khi quyết định rời hoàng gia để tới Mỹ sinh sống.
Công chúa Nhật Bản Mako sẽ từ chối khoản hồi môn của hoàng gia, mở đường cho cuộc hôn nhân trì hoãn nhiều năm qua giữa cô với bạn trai thường dân.
Truyền thông Nhật đưa tin Công chúa Mako sẽ kết hôn cuối năm nay và chuyển tới Mỹ sinh sống, từ chối khoản hồi môn hoàng gia.
Công chúa Nhật Mako có khả năng chuyển tới Mỹ khi hôn phu Komuro của cô dự định làm việc cho một hãng luật ở New York.
Thái tử Akishino chấp thuận để công chúa Mako lấy bạn trai thường dân Kei Komuro, nhưng trước hết mẹ của Komuro phải giải quyết tranh chấp tiền bạc.
Gia đình Komuro xác nhận đã giải quyết khoản nợ 36.000 USD, bê bối khiến đám cưới của anh và công chúa Mako bị hoãn.
Cha mẹ Mako cho biết công chúa không thể kết hôn cho tới khi bê bối tài chính của mẹ chú rể được giải quyết.
Công chúa Nhật Bản Mako và hôn phu sẽ lùi việc tổ chức đám cưới đến năm 2020 do cần thêm thời gian để chuẩn bị.
Công chúa Nhật Bản Mako thông báo sẽ kết hôn với một thường dân vào năm sau.
Quen nhau 5 năm trước và ngỏ lời sau một năm, bạn trai bình dân của công chúa Nhật Bản cho biết sẽ nói về lễ đính hôn khi "tới lúc thích hợp".
Trong thời gian du học, Công chúa Mako có cuộc sống giản dị, bình thường khiến không sinh viên nào trong trường biết cô là công chúa, trừ du học sinh Nhật.