Chúng ta hãy là người bạn của nhau trong công việc và cuộc sống, bạn nhé.
Em 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở TP HCM, là người nhẹ nhàng, dịu dàng, biết lắng nghe, sống tình cảm.
Khi bước sang tuổi 32, em bỗng nhận ra rằng mình cần một gia đình, cần một người đàn ông bên cạnh để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.
Với nhiều người, ngoại tình không thể tha thứ trong một cuộc hôn nhân nhưng thực tế còn nhiều lý do khác có sức mạnh hủy hoại mối quan hệ hơn.
Em luôn nghĩ nếu mình tử tế, sẽ gặp người tử tế nên không ngừng cố gắng ưu tú hơn mỗi ngày để xứng đáng với anh.
Anh tử tế, vui vẻ, hòa đồng, sống lành mạnh và tích cực, ngoại hình ưa nhìn, tính hướng nội nhưng rất thích đi du lịch.
Sẽ thật bất ngờ khi mình thực sự đang mong muốn tìm kiếm một bến bờ tình yêu của hạnh phúc ở tuổi 24.
Em chắc chắn sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc nếu có cơ hội.
Em 45 tuổi, chưa từng kết hôn cũng như có con, tìm người đàn ông đủ tốt để che chở và bảo vệ em.
Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, em thì vẫn tìm anh.
Các nhà tâm lý học đã tìm ra 5 loại tình yêu không được đáp lại, trong đó tình yêu mất cân bằng khiến người trong cuộc đau khổ nhất.
Em ở Cần Thơ, làm văn phòng, thu nhập ổn định, cao 1m58, hơi nhỏ, không xinh nhé.
Em là người mẹ 38 tuổi, có cậu con trai hóm hỉnh 8 tuổi, sống trong căn hộ riêng tại TP Bắc Giang.
Em có hình thức, tươi tắn, có phần cá tính, mạnh mẽ, hiện đại, chu toàn, sống rất chân thành và tình cảm.
Anh hướng nội nên ngoài giờ làm việc, anh chơi thể thao, vào bếp nấu những món mà mình thích.
Em luôn tin trên đời này chắc chắn có một nửa dành cho mình, dù không đến ngay nhưng nhất định sẽ đến.
Em chân thành, hiều hậu, độc lập, kiên cường nhưng đôi khi vẫn muốn nép mình vào vai anh để nhõng nhẹo một xíu vì kiên cường quá cũng mệt.
Mong em có nét dịu dàng, dễ nhìn, sống tình cảm, bao dung, lạc quan và kiên nhẫn trong cuộc sống.
Có thể nói cuộc sống của em lâu nay như một mảng màu xanh lam, tự bản thân nó đã lý tưởng và yên bình nhưng hơi đơn điệu.
MỹBà Peggy Griffin, 88 tuổi, nhớ rõ ngày đầu gặp chồng Billy Griffin là 2/9/1946 tại trại trẻ mồ côi Methodist ở Raleigh, North Carolina.