Một người chết đuối và hai người khác mất tích sau khi hai tàu buôn va chạm ngoài khơi bờ biển Adriatic của Italy.
Sáng 6/12, thấy bóng dáng công an và dân phòng phường 13 (quận 8, TP HCM) đi tuần tra, hai thanh niên đã nhảy xuống kênh gần cầu Chà Và. Một người bị chết đuối.
Xin phép gia đình đi chơi, 4 nữ sinh trường THCS Lý Thường Kiệt (tỉnh Đăk Nông) được cho là rủ nhau ra máng đập thủy lợi tắm.
Gió lớn cùng dòng nước xiết đã đẩy xe máy của Thu trượt khỏi lề đường, cô ngã nhào xuống ruộng sâu chới với, hoảng loạn gào thét giữa đồng vắng.
Sau khi cùng nhóm bạn chụp ảnh, chơi đùa bên bờ kè, Phong đã chèo qua lan can rào chắn để xuống sông tắm nhưng hụt chân rớt xuống và bị nước cuốn đi.
Thấy Bảo chới với dưới kênh nước sâu không có rào bảo vệ, Trang đưa tay kéo bạn nhưng cả hai em đều bị chìm. Hiện bé trai đã tử vong, còn bé gái khó tiên lượng khi ngưng tim nhiều lần.
Nghe tiếng trẻ kêu cứu, người dân chạy lại hồ nước nhưng phải mất một tiếng sau mới vớt được thi thể 3 học sinh lớp 6.
Hơn chục nông dân xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) dùng bè tự chế vượt sông đi rẫy nhưng đến giữa dòng gặp nước xoáy, bè lật úp cuốn trôi 3 người.
Thấy nước lũ ngập ngang thân người nhưng lũ trẻ vẫn băng qua tràn, chị Huyền đến giúp đỡ. Bất ngờ một em bị trượt chân, kéo theo cả chị và một bạn nữa trôi vào vùng nước xoáy, mất mạng.
Thi thể em Trương Thị Kim Anh, nạn nhân thứ ba bị lũ cuốn chiều 30/8, được tìm thấy cách hiện trường hơn 100 m về phía hạ lưu.
Thấy nhóm học sinh nhỏ tuổi mắc kẹt giữa đập tràn qua suối, chị Huyền đang chăn trâu gần đó vội chạy đến giúp nhưng bị nước lũ cuốn trôi cùng hai em.
16 người đã chết trên cây cầu Máng nối liền hai xã Tam Tiến và Tam Xuân 1 (Núi Thành, Quảng Nam). Đa số đều là người nghèo, lao động chính, họ ra đi khiến gia đình nheo nhóc.
Truyền thông Nhật Bản hôm nay cho biết 4 người Việt Nam bị đuối nước khi tắm biển, trong đó một người được cứu sống, một người tử vong và còn hai người đang mất tích.
Rủ nhau ra biển chơi, thấy tấm xốp dạt vào bờ cả 3 em học sinh tiểu học dùng làm phao để nô đùa thì bị sóng đánh chìm.
Thay vì ăn thịt con mồi, con gấu cố gắng đưa con quạ đang sắp chết đuối lên khỏi mặt nước.
Bé gái 8 tuổi đưa hai em (5 và 3 tuổi) ra sông tắm vào chiều muộn và các bé đã tử vong do bị đuối nước.
Hơn một tiếng sau khi anh Điểm cùng con trai 5 tuổi ra khơi, chiếc thuyền của họ bị sóng đánh vào bờ mà không thấy người.
Hàng chục công nhân bị ông Phong thu điện thoại, nhốt trong xưởng, cho ăn uống sơ sài, theo dõi qua camera và canh giữ bằng chó béc-giê.
Năm em nhỏ ở Hoài Đức, Hà Nội, đi tắm sông và bị trượt chân, ba trong số đó bị nước cuốn thiệt mạng.
Trong cuộc nhậu, ông Giang dù bị cụt một tay vẫn thách cậu thanh niên kém mình 30 tuổi bơi thi ở bãi biển cấm. Cả hai được vớt lên bờ khi tim đã ngưng đập.