Tu viện Tiger's nest, cố đô Punakha là những điểm dừng chân của Thảo My ở đất nước Bhutan, một đất nuớc lấy đạo phật làm quốc giáo.
Leo bộ tới tu viện Paro Takstang, thử bắn cung hoặc tìm hiểu cuộc sống thường ngày của các nhà sư là những điều bạn chỉ có thể tìm thấy ở xứ sở hạnh phúc Bhutan.
Người Mỹ rất cởi mở về vấn đề riêng tư, họ có thể sẵn sàng nói với người lạ rằng mình đã ly dị. Còn ở Canada, chỉ cần bạn có dấu hiệu muốn sang đường, tất cả các phương tiện đều dừng lại để nhường cho bạn.
Đến Vương quốc Phật giáo, ngoài nghe thuyết pháp, hành thiền, nam MC còn ấn tượng với cuộc sống hạnh phúc và môi trường an lành, gần gũi thiên nhiên.