Trước giờ mình không nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm và gia đình nên gần 30 tuổi vẫn chưa có mối tình chính thức nào. Bây giờ thấy bạn bè hầu như lần lượt có gia đình và ổn định cuộc sống nên mình nghĩ đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm.
Mình là người bình thường, sống đơn giản và lành mạnh, tập thể dục thể thao, nấu ăn hàng ngày, không hút thuốc và ít khi tham gia các buổi nhậu nhẹt, có sở thích như nhiều người là đi dạo, xem phim, nghe nhạc và tìm hiểu các kiến thức liên quan đến công việc...
Tuy mình làm công an nhưng hầu như làm việc là giờ hành chính nên sau này sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình. Mình không ngại làm việc nhà nên bạn đời tương lai cứ yên tâm nhé. Không quan trọng chuyện tuổi tác lắm nên người ấy có thể hơn mình vài tuổi.
Về nhược điểm, mình không cao (1,65 m), không giỏi giao tiếp và sống hơi hướng nội.
Này, người bạn đời tương lai ơi, nếu nhận ra anh, hãy viết thư để hai ta cùng về chung nhà nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam