Ngày 18/12/2018, tại Thanh Đảo, Sơn Đông, chú chó của gia đình cô Gao tên Du Dou tự tìm đến cửa hàng và đã nhận ra mẹ cô Gao trước cả khi được bà nhận ra.
8 năm trước, cô Gao đang còn học đại học, bố đi làm xa, nên trong nhà chỉ có mẹ cô và Do Dou sống với nhau. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua, cho đến một ngày bà ngoại cô Gao bị bệnh, mẹ cô phải về quê chăm sóc bà. Cô Gao khi đó cũng phải đi thực tập, nên đã gửi Do Dou cho một bà cụ bên cạnh tiểu khu trông hộ, kèm 1.000 tệ và lưu số điện thoại của bà.

Người phụ nữ trung niên không ngừng khóc khi gặp lại chú chó đã xa nhau 8 năm. Ảnh: Knews.
Trong nửa năm đầu, hai bên thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng sau đó dần giảm đi. Hơn một năm sau, mẹ cô Gao cuối cùng cũng quay lại, nhưng không thể liên lạc được với bà cụ nữa. Người trong khu nói bà cụ đã chuyển đi nơi khác.
Mẹ cô Gao vì chuyện này mà buồn và trách mình một thời gian dài. Những năm sau đó, bà đã chuyển nhà nhiều lần và mở một nhà hàng cách nơi mình sống trước đây khoảng 7 km.

Chú chó vàng, con của Do Dou. Ảnh: Kknews.
Mới đây cô Gao đến cửa hàng để giúp mẹ thì chợt nhìn thấy Do Dou ngồi trước cửa, theo sau có một chú chó màu vàng. 8 năm trôi qua, hầu như Do Dou không thay đổi, màu lông, tai, mắt và lưng đều như trước đây. Mẹ cô Gao đã chạy ra ôm lấy chú chó và không ngừng khóc, theo Kknews.
"Do Dou hiện đã gần 10 tuổi, dường như nó đã sinh 3 hoặc 4 lần. Con chó màu vàng theo sau là con của Do Dou. Chắc chúng sống gần cửa hàng của tôi và đã nhận ra tôi", mẹ cô Gao cho biết.
Huyền Trang