Ông Boris Berezovsky, từng là nhà toán học và là một thế lực tại điện Kremlin thời kỳ hậu Boris Yeltsin, cáo buộc tỷ phú Abramovich đã lừa dối ông và một đối tác làm ăn khác, đồng thời đe dọa buộc ông phải bán rẻ cổ phần của mình tại công ty giàu khí lớn thứ 4 của Nga.
Theo ông Berezovsky, Abramovich đã hứa trả tiền cho ông và đối tác Badri Patarkatsishvili, doanh nhân người Gruzia qua đời năm 2008, một nửa cổ phần trong Sibneff, một trong những công ty dầu lửa hàng đầu của Nga, để đổi lấy vỏ bọc chính trị cho hoạt động kinh doanh tư nhân.
Ngoài ra, sau khi chạy trốn khỏi Nga năm 2000, Berezovsky còn cáo buộc tỷ phú Nga cố tình lợi dụng sự ủng hộ của chính phủ để đe dọa ông phải bán lại cổ phẩn có trong Sibneff với giá rẻ mạt, nếu không muốn bị điện Kremlin tước quyền sở hữu.
Berzovsky cũng tuyên bố Abramovich đã tự ý bán cổ phần của ông tại nhà máy sản xuất nhôm lớn nhất thế giới RUSAL, và yêu cầu tỷ phú Nga phải bồi thường 5 tỷ USD cho những tổn thất mà ông gặp phải cùng 564 triệu USD số cổ phần tại RUSAL.
Tuy nhiên, Abramovich, người giàu thứ 68 thế giới với tổng tài sản khoảng 12,1 tỷ USD nói ông đã đưa Berezovsky khoảng 1,3 tỷ USD trong khoản thanh toán cuối cùng vào năm 2001 để trả công cho việc Berezovsky đã cung cấp vỏ bọc chính trị cho ông. Abramovich cũng cho biết Berezovsky đã không có bất cứ đóng góp gì cho sự phát triển của Sibneff.
Ngoài ra, công ty độc quyền khí đốt Gazprom của Nga đã thâu tóm Sibneff của ông với giá 13 tỷ USD trong năm 2005.
Hiện tại, vụ tranh chấp trên được thẩm phán tòa án thương mại London, bà Elizabeth Gloster xem xét và quyết định liệu có phải Berezovsky đã bị Abramovich đe dọa và bị chiếm đoạt đế chế kinh doanh dầu mỏ hay không. Dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được công bố sau ngày 17/9.
Phát ngôn viên của ông Abramovich, John Mann, từ chối bình luận về vụ việc trước khi phán quyết được công bố.
Ngoài trọng tâm là cuộc chiến pháp lý công khai giữa hai doanh nhân nổi tiếng nhất nước Nga, vụ án tranh chấp tư nhân lớn nhất thế giới này cũng phơi bày nhiều bí mật ẩn sau thế giới kinh doanh khốc liệt của Nga thời hậu Xô-viết.
'Con đường thâu tóm' của một đại gia
Theo Khampha