Bức thư được gửi đến Phi Thuyền tối 25/3, và ngay sau đó ông Phương trình báo cơ quan chức năng. Đơn vị cung ứng dịch vụ bảo vệ Phi Thuyền là Công ty Hoàng Gia (của Bộ Công an) đã được yêu cầu tăng cường an ninh trong và ngoài quán.
Nhiều khả năng thư nặc danh trên do chính nhóm đã tấn công Phi Thuyền đêm 20/3 gửi đến. Bởi nội dung đề cập việc "đền bù" những thiệt hại mà chúng phải "gánh chịu" khi đập phá quán này.
Hôm qua, đại diện Công ty Hoàng Gia nhận định nguyên nhân Phi Thuyền bị phá quấy có thể là vì Phi Thuyền muốn thoát khỏi sự khống chế của các nhóm xã hội đen. Bar cà phê này mới đây đã thuê Công ty Thăng Long và Hoàng Gia bảo vệ thay vì để các đối tượng giang hồ cộm cán bảo kê. Song cũng có thể đây là thủ đoạn của đối thủ cạnh tranh tại "khu ăn chơi" đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh. Nhiều nhân chứng cho biết đã thấy Kiệt, chủ quán cà phê 107 Nguyễn Cửu Vân - kình địch của Phi Thuyền, có mặt trong đêm xảy ra sự việc.
Những kẻ tham gia tấn công Phi Thuyền đến nay vẫn chưa bị xử lý. Trong khi đó, phía bị hại đã ít nhất 3 lần bị cơ quan chức năng yêu cầu làm bản tường trình. Tại buổi "hỏi cung" ngày 24/3, một công an phường 17, tên là Thiệu, đã không hỏi chủ quán về sự kiện đêm 20/3 mà "tập trung làm rõ" những việc anh này đã trình bày với cơ quan báo chí. "Công an không lấy lời tôi ghi trong bản tường trình mà lấy nội dung các bài báo để hỏi. Đồng thời gợi ý tôi phải khai không biết ông K. (một chức sắc của phường 17) là ai", anh Phương nói.
(Theo Thanh Niên)