Thông thường, các khách sạn luôn mở rộng cửa đón những ngôi sao nổi tiếng, vì đó là một trong những cách quảng cáo hiệu quả nhất. Tuy nhiên, với lối sống buông thả, luộm thuộm, Aguilera đã làm mếch lòng cả ông chủ lẫn nhân viên khách sạn này.
Thực ra, cô gái tóc vàng đã đem đến rất nhiều lợi nhuận cho Standard. Cô không chỉ thuê một mà cùng một lúc giữ chìa khoá 3 phòng sang trọng ở tầng trên cùng, với giá thuê 6.000 USD/đêm. Không những thế, cô còn tiêu thụ cho cửa hàng khoảng gần 400 USD champagne Cristal, hơn 300 USD rượu, 200 USD vodka và một lô đồ uống khác.
Nhưng điều làm người ta khó chịu là Aguilera luôn tiếp khách vào cái giờ oái ăm nhất trên đời: 2h sáng. Mà bạn cô thì nào có ít, hễ đến là kéo theo một đoàn vệ sĩ và bạn bè, nổ chuyện ầm trời, rồi bật nhạc với volume xé tai. Kinh hoàng hơn, nhiều người đến thăm Christina trong trang phục rất mát mẻ, thu hút hàng đoàn người tò mò đi theo.
Chưa hết, khách sạn Standard còn phàn nàn về chuyện ăn ở bừa bãi của Aguilera. Cô thường xuyên để tàn thuốc lá rơi cháy vỏ gối, những bức ảnh treo trên tường thì bị xé rách không thương xót, nước đổ tung toé ra thảm và trong phòng thường có mùi thức ăn thiu thối. Dù Aguilera làm lợi về tài chính cho khách sạn, họ cũng đành phải từ chối không đón tiếp cô.