Nhìn chung chồng tôi tốt với vợ con khi không có vấn đề bạn bè. Anh không nề hà việc đi chợ, nấu cơm hay đưa đón con đi học, nhưng tôi rất buồn mỗi khi thấy anh xem trọng bạn bè hơn vợ con. Trước đây, anh khá ham chơi và hay vì bạn bè mà nhiều lần đánh nhau (sau những lần ấy không thấy bạn bè anh đâu cho tới khi mọi việc êm xuôi). Tôi khuyên can không được nên nhiều lần muốn ly hôn, nhưng do con còn nhỏ nên tôi rất dè chừng.
Cách đây mấy năm, chồng tôi muốn tập tành làm ăn nhưng hai vợ chồng không đủ tiền đành mượn thêm. Do ham chơi bạn bè, anh bỏ giữa chừng nên phải mang nợ, số tiền khá lớn đối với chúng tôi khi đó. Lần này anh quyết đi làm xa để kiếm tiền trả nợ. Do suy nghĩ thay đổi cộng thêm có ý chí phấn đấu, giờ chúng tôi đã trả hết nợ, sắm được xe máy tốt đi lại (khi yêu và lấy nhau chồng tôi tay trắng, không có xe để đi). Nhưng anh lại tụ tập bạn bè nhiều hơn, có khi một tuần vài lần. Gần đây, anh luôn tìm cách liên lạc với những người bạn xưa. Nhiều lần tôi nói và tỏ thái độ không hài lòng nhưng chỉ cần liên quan đến bạn bè, anh không quan tâm tôi nói gì. Tôi rất buồn và lo lắng, sợ chồng lại ngựa quen đường cũ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.