Từ: Diep Diep
Đã gửi: 07 Tháng Tư 2011 5:15 CH
Gửi đến chị Lê cùng các chị từng bị chồng tra tấn về tinh thần và thể xác!
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự và cũng đã đọc nhiều bài xoay quanh các chủ đề ngoại tình, vấn đề của người thứ ba, ông ăn chả bà ăn nem... và chồng vũ phu, hay bạo lực gia đình. Tôi nhận thấy bạo lực gia đình nguy hiểm hơn cả đàn ông ngoại tình, vì theo một khảo sát gần đây tôi đọc được trên một tờ báo thì hơn 60% đàn ông vũ phu là do họ ngoại tình.
Vấn đề bạo lực gia đình hiện vẫn còn tồn tại trong xã hội, đặc biệt đâu đó trong giới trí thức. Một số những ông chồng ra ngoài xã hội trông diện mạo rất trí thức, giao tiếp rộng, hiểu biết rõ về luật pháp, đặc biệt luật hôn nhân gia đình nhưng họ vẫn vi phạm pháp luật, vẫn đánh chửi vợ, giỏi bao biện với hàng xóm, tổ dân phố, công an.
Những người này bản chất xấu nên thường tạo cho mình những vỏ bọc khả dĩ bằng diện mạo, lời nói lịch sự, dí dỏm, một số ít thì lại có khả năng kiếm tiền nữa. Đặc biệt những người vợ của đàn ông vũ phu lại thường là người hiền lành, chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn, bao dung độ lượng và đa phần là xuất phát từ những gia đình tử tế gia giáo.
Vì xuất phát từ những gia đình tử tế nên họ không có kinh nghiệm chống trả với những trận đòn, ngôn từ thiếu văn hóa mà họ chỉ còn nước chịu đòn hay tròn mắt ngạc nhiên mà nghe những lời đấy từ người yêu hay chồng mình. Sau đó là hy vọng họ sẽ sửa đổi.
Tôi muốn khuyên các chị có chồng thường xuyên thường cẳng chân hạ cẳng tay, đặc biệt những ông chồng có biểu hiện thô lỗ, ngôn từ xúc phạm vợ, hãy dũng cảm đối mặt với sự thật là các ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi khi không có sự cương quyết của các chị.
Các chị hãy biết yêu quý bản thân và các con mình. Hãy ra tối hậu thư để các ông chồng vũ phu chấm dứt mọi hành động thô bạo hoặc cương quyết chia tay. Chúc các chị thành công để sống vui vẻ có ích cho gia đình và xã hội.