Chồng tôi đi chơi với nhóm đồng nghiệp cũ trong đó cũng có một cô gái độc thân, lớn tuổi hơn anh nhưng họ tỏ ra thân thiết từ trước lúc làm chung, có nhiều hành động thân thiết quá mức. Trước đây họ hay đi ăn, đi chơi chung với nhóm. Tôi đã phát hiện, sau đó vợ chồng cãi nhau, rồi năn nỉ làm lành, đổi chỗ làm, ít liên hệ lại.
Gần đây, dù chuyển công tác nhưng tôi biết chồng và nhóm đồng nghiệp cũ ấy vẫn đi ăn chơi cùng nhau mỗi tháng một lần và về rất trễ, toàn 10-12 giờ đêm. Cũng nhiều lần nhưng tôi không nói. Mỗi lần nhóm đi ăn, họ đều chở nhau đi. Tôi biết nhưng không tra cứu vì muốn bỏ qua để gia đình yên ấm.
Hôm trước, biết chồng đi chơi với nhóm bạn đó rồi về trễ, tôi hỏi chuyện thì anh lớn tiếng, nói phải có bạn bè chứ không thể cứ đi làm rồi về, nếu muốn kiểm soát thì để anh nghỉ việc ở nhà luôn. Tôi biết là phải có những mối quan hệ bạn bè, trước giờ đi chơi tôi đều không hỏi tới, không nhắn tin hay gọi điện làm phiền. Nhưng mọi thứ thật bất thường khi chồng tôi hay nhắn tin, đổi mật khẩu và cả nhóm tổ chức đi ăn, chơi chung đều đặn mỗi tháng một lần.
Về con cái, chúng tôi có hai con, năm tuổi và một tuổi. Tôi ở chung với ba má chồng, hòa thuận không vấn đề gì. Về tài chính, chồng tôi làm công chức nên không dư dả nhiều. Anh lo bé lớn, tôi lo bé nhỏ, chi phí sinh hoạt ăn uống tôi phải lo thêm. Tôi không suy nghĩ nhiều.
Tôi quyết định ly thân, mà cũng có thể ly hôn nếu không hàn gắn được. Cảm giác mình bị đẩy ra ngoài, không còn là người được chia sẻ, được ưu tiên, đó là sự tổn thương sâu sắc trong hôn nhân. Vì suốt thời gian qua, sự chịu đựng của tôi không có ý nghĩa gì, chỉ là sự bình yên ảo. Chồng tôi vẫn không nhận ra, không tôn trọng cảm xúc của tôi, chỉ biết đến bạn bè và bản thân. Tôi dần nhận ra mình đã sai. Tôi chỉ thấy tội con. Theo mọi người, quyết định ly thân của tôi là đúng hay sai? Mong nhận được ý kiến đa chiều của mọi người.
Thu Thủy