Chào các bạn, đúng là "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", đó giờ chắc mọi người hay nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu chứ ít khi nghe chuyện của chồng và mẹ chồng. Tôi 25 tuổi, sống tại TP HCM, vợ chồng cưới nhau được một năm, tôi đang có thai đứa đầu. Lúc mới cưới vợ chồng tôi ở riêng do chồng không muốn ở chung dù nhà có mỗi em trai chồng và mẹ (bố mất đã lâu). Tôi biết hai mẹ con anh khắc khẩu, giống vợ chồng tôi, vì thế anh bảo cãi nhau với vợ đã mệt, cãi nhau với mẹ nữa sống sao nổi.
Mọi chuyện bình thường đến khi tôi có thai thì mẹ kêu chuyển về để tiện chăm sóc, một phần đỡ tiền thuê nhà do chồng tôi mới mở công ty nên cần rất nhiều chi phí. Sau nhiều lần thuyết phục, chồng tôi cũng đồng ý chuyển về ở cùng mẹ khi tôi có thai được 2 tháng. Tôi nghĩ đơn giản là có chuyện gì từ từ giải quyết, xong mọi chuyện không như thế.
Mọi người đều đi làm, ít chung đụng nhưng số lần mẹ chồng và chồng cãi nhau cứ tăng theo thời gian, ngày càng nghiêm trọng, mới đây nhất là chuyện bão nên nhà bị ngập. Nói chung chỉ là chuyện nhỏ xíu mà tính mẹ hay lo với hay cằn nhằn, chồng tôi lại nóng tính, cộc cằn, kiểu nước tới chân mới nhảy, vì thế 2 mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Lúc cãi nhau, do tức quá nên mẹ cầm chổi đánh chồng tôi, xong rồi mang chuyện từ đời nào ra nói. Tôi hòa giải rồi cũng như không, đến hôm nay là 3 ngày rồi mà tình hình chưa được cải thiện, ai cũng ra ngoài để khỏi chạm mặt, không khí vô cùng căng thẳng.
Tôi xin nói sơ qua tình hình gia đình để mọi người hình dung: Tôi lúc trước làm ngân hàng nhưng giờ trong giai đoạn nghỉ thai sản. Em chồng cũng đi làm suốt, thời gian ở nhà đúng 8 tiếng lúc ngủ, mẹ chồng đi làm bếp ở nhà hàng. Theo mọi người, tôi nên làm gì để cải thiện tình hình? Tôi đã khuyên chồng xuống nước xin lỗi mẹ nhưng không ăn thua.
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.