Tôi 24 tuổi, quen anh ba năm, đã kết hôn và có cô con gái hai tháng tuổi. Cách đây ba tháng, tôi trở về quê nhà chờ sinh con, có một người nhắn tin bảo chồng tôi đi công tác cùng một phụ nữ, họ rất vui vẻ và gọi nhau là vợ chồng, còn thuê khách sạn cùng nhau. Tôi lúc đó đang ăn tối với gia đình, đã nhắn tin hỏi chồng, anh phủ nhận. Tôi liền xin thông tin của người đồng nghiệp đó và nhắn cho cô ta. Cô ta hỏi tôi là ai? Tôi nói hai người có mối quan hệ như thế nào? Cô ta nói tại sao tôi không hỏi chồng? Tôi bảo đã hỏi nhưng anh phủ nhận. Cô ta gọi video cho tôi, quay điện thoại về phía chồng tôi, lúc đó chồng thấy tôi liền tắt điện thoại. Người phụ nữ đó không phủ nhận những câu hỏi của tôi, lại còn gọi cho tôi, giống kiểu thách thức. Tôi gọi cho chồng không được, nửa tiếng sau anh mới gọi lại. Dường như anh đã dỗ ngọt cô bồ xong rồi.
Trước những lời cáo buộc của tôi, anh ta yêu cầu tôi đưa bằng chứng. Tôi đặt những câu hỏi: Các người đã phát triển đến đâu rồi? Mới thích hay đi ngủ rồi? Vậy là suốt thời gian tôi mang thai, hai người đã rất vui vẻ? Lúc tôi mang thai, chồng luôn kiếm cớ đi công tác, một tuần chỉ ở nhà ba ngày. Tôi cũng phát hiện ra những bất thường như chiếc mũ bảo hiểm lạ trong cốp xe, mỗi lần đi đến Bắc Ninh đều cắt tóc, ăn mặc đẹp, ảnh trên mạng xã hội đều bị xóa, màn hình điện thoại không còn ảnh của tôi. Anh ta còn mua hàng cho cô ta bán, tâm sự cùng cô ta đến 23h (xem camera ở nhà, tôi nghe thấy). Anh ta nói tôi ở nhà không có việc gì làm nghĩ linh tinh. Sau lần phát hiện đó, chồng không còn đi Bắc Ninh nữa, ở nhà, có việc gì cô ta đều đến Hà Nội.
Chúng tôi cãi nhau liên tục, khi nhắc đến người phụ nữ đó tôi đều giận dữ, nhưng dần bình tĩnh tôi lại mềm lòng. Đã ba tháng trôi qua, sau lần đó, cô ta không trở nên ngoan hiền nữa, kiêu ngạo, sẵn sàng cãi nhau với chồng tôi, mỗi lần tôi nhắc đến thì đều bị phớt lờ, do tôi và chồng tôi ở lại công ty. Tôi đã làm hai năm ở đây, nhân viên cũ đều hiểu rõ, một vài người mới vào không biết. Hôm cô ta đến, tôi đang ngồi ở ghế sofa uống nước, cô ta tỏ thái độ với tôi và nói trong giờ hành chính tôi không được lảng vảng ở đây, trong khi tôi là người thuê nhà cho công ty. Chúng tôi nói qua nói lại, cô ta cố ý mở cửa để nhân viên nghe thấy. Sau khi tranh cãi với tôi, cô ta bỏ đi. Những đồng nghiệp trước đây tôi đối xử rất tốt giờ không ai giúp tôi, tôi đã biết bộ mặt thật của họ.
Chồng tôi và cô ta cãi nhau, tôi biết anh bênh vực tôi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi không biết làm sao, cứ hoài nghi chồng dù anh có vẻ đã sợ. Tôi yêu vì anh quan tâm, yêu thương tôi, nhưng giờ tôi thấy chán ghét, xóa hết tin nhắn liên lạc cùng người phụ nữ đó rồi mà vẫn không quên được. Tôi tha thứ cho chồng vì con, vì bản thân chẳng có gì để nuôi con. Mẹ ruột suốt ngày cần tiền ở tôi, họ trách móc tôi vì trước đã ngăn cản mà tôi vẫn lấy người đàn ông đó. Anh ta đã giúp gia đình tôi rất nhiều về mặt kinh tế nhưng nghĩ đến chuyện mình bị phản bội là tôi ghê sợ anh ta.
Người phụ nữ đó đã có gia đình, lớn hơn tôi bốn tuổi, vậy mà vẫn đi ve vãn người có vợ. Tôi cũng trách chồng, tại sao lại làm vậy khi tôi đang mang thai rất vất vả, tại sao không thể vượt qua cám dỗ, tại sao phải đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai? Thỉnh thoảng tôi ghen tuông, xem điện thoại của chồng, dù anh ta đã tốt hơn nhưng trong lòng tôi vẫn nghi ngờ? Phải làm sao đây?
Thúy Loan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc