From: Hung
Sent: Sunday, May 20, 2007 7:51 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: [VnExpress] Muc Tam Su - Tim ban gai cho chong
Tôi hay đọc mục này, nhưng ít khi trả lời. Mặc dù là cánh đàn ông với nhau, nhưng tôi hoàn toàn không muốn bênh vực chồng chị. Và tôi cũng muốn trách chị sao lại chấp nhận tình trạng như vậy. Chồng chị, nếu là một người có trách nhiệm thì hẳn sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Tình yêu chỉ là điều kiện cần của hôn nhân, nhưng còn một điều kiện đủ nữa mới tạo một gia đình hạnh phúc: đó là sự tôn trọng, trách nhiệm và nghĩa vụ.
Người phải suy nghĩ trong trường hợp này là chồng chị. Anh ấy đã phạm một lỗi lầm trước đây, đã coi thường trái tim một người phụ nữ ngay trước ngày anh chị cưới nhau (Hương Nam). Nay, anh ấy không nên, và không được phép phạm thêm một sai lầm nữa, làm tan nát trái tim của một người phụ nữ khác nữa, là chị. Còn gia đình, còn con cái?
Xin hãy chuyển những dòng này đến chồng chị, người tự cho rằng mình có quyền chà đạp nên tình cảm của người khác. Chuyện đã qua rồi, xin hãy để cho nó ngủ yên. Trách nhiệm của anh là chăm sóc tốt cho gia đình hiện tại của mình. Đó là cách duy nhất anh có thể chuộc lại lỗi lầm ngày xưa.