From: PhongTC
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 14, 2006 11:49 AM
Subject: Thu gui chi Tran
Chị Trân thân mến!
Việc nghi ngờ chị ngoại tình với bạn cùng cơ quan thật là quá xúc phạm, con mình mà còn không nhận biết được nữa thì thật đúng là chẳng ra sao.
Chồng chị không ở trong trường hợp lấy nhau rồi mà không thể có con hoặc có con muộn thèm tiếng khóc của con trẻ như thế nào. Phải có những điều như thế, có những thử thách như thế mới thấy yêu cuộc sống gia đình.
Nhưng thôi, hôn nhân là vậy, như là mua một tờ vé số chị ạ. Anh chị đã có với nhau con với nhau rồi, nếu như còn cứu vãn được hạnh phúc gia đình thì phải cố gắng thôi, tôi nghĩ có 2 giải pháp như thế này:
1. Xin chuyển hẳn công tác sang cơ quan mới không có liên quan gì đến chồng chị và người yêu cũ của chị nữa. Cố gắng chăm sóc, vun vén và hâm nóng lại tình yêu của anh chị.
2. Tạm sống xa nhau một thời gian để cho chồng chị tự suy nghĩ và phán quyết đâu là lẽ phải. Nếu như niềm tin không còn thì sống với nhau phỏng có ích gì.
Chị cố gắng nhé, tôi biết chị đã bị tổn thương rất nhiều, nhưng là phụ nữ nhiều khi nhận thiệt thòi một chút về mình cho yên cửa yên nhà chị ạ.
Mong chị có đủ nghị lực để vượt qua mọi chuyện. Hãy biết tự mang lại những điều dễ chịu nhất đến cho chính bản thân mình
Thân,
PhongTC