From: Hue
Sent: Tuesday, January 13, 2009 4:12 PM
Subject: Gui chi Ha
Tôi cũng đang ở hoàn cảnh như bạn, chồng tôi và tôi đã lấy nhau được 5 năm, có con gái 4 tuổi và hiện tôi mang bầu đứa con thứ hai. Tôi biết chuyện chồng mình ngoại tình đã gần 2 tháng nay, cũng gần như không tin nổi bởi chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc. Anh ấy đi làm xa nhà nhưng ngày nào cũng gọi điện và rất quan tâm đến hai mẹ con tôi.
Khi tôi biết chuyện thì anh đã quan hệ với người kia được 4 tháng. Đó là người đàn bà dân tộc kém anh 10 tuổi, chồng mất vì tai nạn và đã có một con gái hơn 1 tuổi. Cô ấy nấu cơm cho công trường của chồng tôi. Tôi không biết họ quen nhau như thế nào, nhưng chồng tôi thú nhận là yêu cô ta thực sự. Họ yêu nhau chứ không lợi dụng nhau, nhưng anh ấy nói vẫn luôn yêu tôi và mong tôi tha thứ.
Đã hai tháng nay tôi thực sự đau khổ, có những lúc tôi hận chồng và không muốn sống nữa. Nhưng khi nghĩ tới hai đứa con tôi thực sự không muốn gia đình mình tan nát. Tôi đã nói sẽ tha thứ cho anh mặc dù không biết khi nào mới có thể quên được chuyện này. Tôi không có người nào để tâm sự trừ một người bạn thân tôi đã kể cho nó nghe khi quá xúc động, nhưng cũng không thể nói gì nhiều.
Trước mặt mọi người tôi vẫn cố tỏ ra bình thường và trong thời gian này (tôi đã nghỉ chờ sinh con), tôi đang cố tìm cách quên đi mọi chuyện. Hy vọng cuộc sống lại trở lại bình thường với tôi. Chúc chị cũng như vậy.