From: Quỳnh Anh
Sent: Monday, March 22, 2010 3:23 PM
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu về bài viết của mình vì tôi cũng là một người phụ nữ có người đàn ông ngoại tình. Thú thật, chuyện ngoại tình ngày nay nhan nhản ở xã hội, ngoài chuyện ngoại tình nơi công sở tôi còn biết những người dân thuần túy, với những thúng bún và chõ xôi bán rong cũng vẫn ngoại tình...
Nhiều người nói, no cơm ấm cật, nhàn cư vi bất thiện, vì vậy dễ nảy sinh ngoại tình, song một số đối tượng tôi được biết thì họ còn phải oằn lưng để kiếm miếng cơm manh áo, cuộc sống đầu tắt mặt tối nhưng vẫn cứ ngoại tình.
Đàn ông ngoại tình thì nhiều vô kể song những người đàn bà ngoại tình thì cũng chẳng thiếu. Tôi từng chứng kiến một chị bán bún nhanh nhanh thu xếp đồ đạc cho chồng về quê, cứ tưởng mục đích cao cả là lo cho chồng đi đường xa, nhưng thực tế là khi chồng vừa đi khỏi đã có cuộc điện gọi cho người tình...
Ngày ấy tôi thấy những con người đó thật rẻ rúm, và sau này khi học đại học tôi cũng bắt gặp những câu chuyện ngoại tình, nhưng từ phía các thầy giáo của tôi. Các bạn tôi ngày ấy người vì lối sống buông thả, người vì học bạ và điểm thi đẹp mà chấp nhận ngoại tình.
Tôi cũng từng nằm trong tầm ngắm để có thể làm kẻ thứ ba khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, nhưng khác với bạn bè tôi biết điểm dừng của mình. Tôi biết được sống như thế tôi được cái gì và cái gì là tôi mất, do vậy tôi không sai...
Sau này có chồng, qua một thời gian chung sống chồng tôi cũng ngoại tình. Lý do anh đưa ra là do thói trăng hoa và ham của lạ, tôi tha thứ vì tôi đã kết gắn cuộc hôn nhân đó gần 6 năm và có một nhóc con...
Tôi không dám chắc cách sống ham của lạ của chồng tôi có thực sự dừng lại không, nhưng điều mà tôi được nghe khi chồng xin tha thứ là: "Người thứ ba ấy cũng chẳng ra gì, đi uống nước được hai ba lần nó đã đồng ý lên giường ngủ. Nó dễ dãi buông thả thì chơi thôi chứ anh không xác định lấy nó. Con trời ơi đất hỡi ấy mà... Nói chung khi cặp với cô ta thì anh không hợp với vợ, nhưng không đủ bản lĩnh chia tay thì cô người tình ấy cũng không đáng một xu, vợ và con anh là nhất".
Tôi cũng có tham khảo một vài anh bạn, anh nào cũng có câu bồ bịch cho vui chứ mấy ai theo bồ bỏ vợ đâu em. Vậy thử hỏi những người đàn bà làm kẻ thứ ba, họ được gì và mất gì trong cuộc tình mà mình không được thừa nhận ấy.