From: P.T.H.
Sent: Thursday, December 06, 2007 8:46 AM
Subject: Chị My cần nhìn thẳng vào sự thật!
Chào chị My! Trước hết, do không biết chính xác tuổi tác của chị nên chị cho phép được xưng hô một cách xã giao là chị và tôi.
Đọc những dòng tâm sự của chị, xin được xin lỗi chị trước, tôi thực sự phẫn nộ và thấy không thể chấp nhận một người đàn ông hèn hạ như chồng chị! Người đàn ông mà chị hết mực yêu thương ấy lại nhân danh tình yêu giả tạo để lấy vợ sinh con, lợi dụng tình cảm của người phụ nữ, người vợ đã hết lòng với anh ta để anh ta có được ngày hôm nay, lợi dụng những đứa trẻ, những đứa con ruột của anh ta để che đậy, ngụy biện cho hành vi của mình!
Trong khi những người con gái, những người phụ nữ lợi dụng "vốn trời cho" để kiếm tiền thì luôn bị xã hội miệt thị, người đời khinh rẻ, không hiểu người đàn ông như anh ta thuộc thể loại gì mà đến giờ, tự cho mình cái quyền được vênh vang với suy nghĩ "nghĩ cho bản thân" để rồi trắng trợn phản bội vợ con mình?
Thật sự, khi thường xuyên tham gia diễn đàn này, bản thân tôi cũng là người phụ nữ không có hạnh phúc, cũng bị chồng phản bội nhiều lần, cũng là người phải đứng mũi chịu sào với mọi gánh nặng kinh tế cho gia đình, cũng đang sống những tháng ngày không tiếng cười... Tôi cũng thường phải tế nhị né tránh những vấn đề liên quan đến kinh tế, đến sự thành đạt của bản thân trước mặt chồng, tôi phải dạy các con tôi sự tôn trọng người bố của chúng mặc dù trong thâm tâm tôi, tôi không thể tôn trọng người đã phản bội tôi, phản bội tình yêu của tôi...
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể hiểu được cái gọi là tự trọng và sự liêm sỉ trong người đàn ông đó ở đâu trong suy nghĩ, trong tiềm thức của chồng chị? Nên tôi, theo suy nghĩ của cá nhân thôi, chị nghe, và thử xem liệu nó có hữu ích chút nào với trường hợp của chị không nhé!
Thứ nhất: Chị nên thẳng thắn nhìn nhận vấn đề là anh ta đã không còn yêu chị (hay nói đúng hơn là chưa từng yêu chị mà chỉ lợi dụng chị thôi!) vì khi đàn ông đã nói thẳng với vợ mình như vậy, là anh ta đã thực sự không còn muốn chung sống với vợ mình nữa. Điều này, nói ra thì đau lòng nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật mà chị.
Thứ hai: Các con chị cũng đã tương đối lớn (theo phán đoán của tôi), do vậy, việc chị và anh ta chia tay nhau, cũng là điều các cháu có thể chấp nhận được.
Thứ ba: Cái này quan trọng hơn nhất chị ạ, đó là bản thân chị cần phải được giải thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại vì đến giờ. Hơn ai hết, chị hiểu cả tinh thần và thể xác chị đang phải chịu nỗi đau khủng khiếp này.
Thứ tư: Tôi có thể chắc chắn nhiều phần rằng đến giờ này, chị không còn tôn trọng anh ta nữa, còn tình cảm, có thể còn ít nhiều (các cụ có câu: "trai thương vợ mới gái nhớ chồng xưa" mà) nhưng chị nên cân nhắc xem chút tình cảm vợ chồng còn lại trong lòng chị có cho chị đủ nghị lực để tiếp tục chung sống với người đàn ông đã trắng trợn phản bội chị và xúc phạm chị nặng nề đến thế?
Do đó, theo tôi, giải pháp hữu ích nhất hiện giờ là chị nên đặt vấn đề chia tay anh ta, càng sớm càng tốt. Vì con người đã có gan làm tổn thương vợ con một cách trắng trợn như chồng chị, đem cái tôi to đùng của bản thân, đem việc hưởng thụ cho riêng mình... đặt lên trên hạnh phúc gia đình, tương lai của con cái là người đàn ông không cần phải níu giữ!
Nói như vậy, có thể chị nghĩ tôi không thiện chí, nhưng tự cổ chí kim, những người đàn ông ngoại tình, nhiều như lá rụng mùa thu, nhưng không thể tha thứ cho người đàn ông lợi dụng người phụ nữ yêu mình để tiến thân và đến khi đủ lông đủ cánh lại giở mặt với người đã tạo mọi điều kiện, hy sinh mọi thứ cho anh ta để anh ta có chỗ đứng hôm nay. "Của chồng công vợ" cơ mà, không lẽ anh ta không hiểu đạo lý?
Nói như vậy, cũng không có nghĩa là tôi không hiểu nỗi đau của chị, nhưng nói chị đừng buồn, tôi thấy chồng tôi, đứng về độ đê tiện dầu sao cũng không thể sánh với chồng chị. Vậy mà tôi còn đang sống dở chết dở khi sống chung với anh ta, huống hồ chị?
Chị My ạ, một chút tâm sự, nhưng tôi nghĩ, cái chị cần hiện nay, là sự thanh thản trong tâm hồn, mặc dù nỗi đau không ai giống ai, khả năng chịu đựng cũng không ai giống ai, nhưng tôi nghĩ, người đàn ông như chồng chị, không đáng được tha thứ! Đừng tiếp tục sống chung với anh ta nữa dù chỉ là trên danh nghĩa!
Nên sớm chia tay người đàn ông bội bạc đó, bên chị còn có các con, người thân, bạn bè nữa và còn nhiều nhiều lắm những niềm vui ở cuộc sống!
Chúc chị can đảm và sớm vượt qua thử thách này!