Tôi 29 tuổi, còn chồng 28, mới cưới được sáu tháng. Trước khi cưới, anh xin phép qua lại nhà tôi gần hai năm. Hầu như ngày nào anh cũng qua vì chúng tôi không gặp nhau mỗi ngày là thấy thiếu gì đó. Anh không tiếp xúc nhiều với chị dâu tôi nhưng nói anh không thấy thích lắm, bảo tôi đừng quá tin tưởng chị ấy. Tôi chỉ thấy chị hơi lười, làm việc gì cũng tùy hứng, không đến nơi đến chốn, nhưng do anh tôi có thu nhập cao nên gia đình vẫn thoải mái, anh tôi không thấy phiền lòng vợ là được.
Chị còn khá lười việc nhà chồng. Mỗi khi có đám tiệc hoặc về nhà ăn tối, chị hay về lúc gia đình chuẩn bị ăn, ăn xong thì bảo trông con nên mẹ và tôi sẽ dọn dẹp, rửa chén. Trước giờ là vậy nên tôi thấy cũng bình thường, nhưng chồng tôi không ưng việc đó. Anh bảo vài lần không nói chứ cứ trăm lần như một, chị có thể nhờ bà nội trông con để phụ tôi.
Tôi chỉ nghĩ chắc anh xót vợ nên thấy thế thôi, cũng có anh và mẹ làm phụ tôi rồi. Với lại chị hơi thương con quá, sợ con thương ai hơn chị nên thỉnh thoảng có vài thái độ hơi kỳ khi thấy bé quá thích ai. Tôi chưa có con nên nghĩ mẹ yêu con vậy chắc cũng là tâm lý bình thường. Chồng tôi không nghĩ vậy, anh bảo không biết phải nói sao cho tôi hiểu, nhưng anh thấy những người cứ khư khư hơn thua việc con yêu ai hơn mình, sẽ có tâm địa không thật sự tốt và không đáng tin.
Vợ chồng tôi ở nhà tôi, vì ba mẹ chỉ còn mỗi tôi nên muốn có con cái ở cùng, còn bên gia đình anh dù gì vẫn còn một em trai nữa. Chị dâu không muốn làm dâu nên khi cưới xong anh tôi dọn ra ở riêng. Cuối tuần, anh chị sẽ về nhà ăn cơm. Trong bữa ăn, tôi để ý thấy mỗi khi chị dâu nói gì, chồng tôi đều im lặng và trầm xuống, có vẻ không tham gia vào cuộc trò chuyện của cả gia đình, từ hồi chúng tôi còn quen tới giờ. Nếu chị hỏi tới anh, anh trả lời rất ngập ngừng, qua loa cho có lệ. Anh bảo không hợp cách nói chuyện nên không thích nói thôi. Tôi thấy anh chỉ như vậy với người anh không ưa. Chị dâu là người hay nói, thích kể chuyện, hay hỏi han, mà anh lại vậy nên mẹ tôi lờ mờ đoán được. Hôm trước mẹ hỏi tôi "Chị hai làm phật lòng gì chồng con hay sao mà mẹ thấy nó kỳ vậy?". Tôi bảo không có.
Sắp tới tôi nên nói sao cho anh thay đổi để mẹ không nghi ngờ? Ba mẹ tôi rất coi trọng tình cảm gia đình. Anh em bất hòa, ba mẹ rất buồn. Dù mẹ nhiều lần không hài lòng về chị dâu lười, thái độ của chị với mẹ không tốt, la mẹ nếu lỡ mẹ làm gì không vừa ý chị, hay ấm ức vì chị dạy cháu phải thương ngoại hơn nội, nhưng cũng chỉ kể tôi nghe, rồi nén cho qua chứ không dám nhắc, la hay tranh luận với chị vì sợ chị giận, sợ mẹ chồng con dâu cãi nhau thì gia đình mất vui.
Mẹ cứ sợ giữa chồng tôi và chị dâu có việc gì rồi anh em bất hòa nên bảo tôi nếu có thì lựa lời khuyên chồng. Chồng tôi bảo anh không như mẹ được đâu, vì anh không là mẹ nên anh mới im, chứ trần đời chả ai như chị ấy đâu. Tôi nên làm sao cho chồng hiểu đây? Ngoài mấy chuyện vặt đó ra, chị ấy cũng được, chăm lo chồng con, anh trai và cháu tôi cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Xuân Tú
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc