Được chồng giúp đỡ thì thật là tuyệt dù là một vài việc vặt trong nhà. Nhưng ông xã em thì chỉ đi làm rồi về ngồi vi tính, gọi là vừa giải trí vừa làm việc dù 2 vợ chồng cũng đi làm như nhau, chung cơ quan nhà nước. Đã 2 năm cưới cùng 3 năm sinh con, đến nay anh ấy có thay đổi chút đỉnh là đút cơm cho con được vài lần, chơi với con, phải nói là hơi mình cũng dữ thì ông xã mới thôi không ngồi máy.
Dù ở chung bố mẹ chồng nhưng hình như là việc ai nấy làm. Cơm ăn riêng, việc chăm con là của mẹ, có khi còn bị la là lười việc nhà ức đến ứa nước mắt. Việc nội trợ hầu như anh ấy không động đến. Cứ quan điểm anh phải làm việc lớn, việc nội trợ là của đàn bà. Có nói đến là anh bì: em đi đâu có người chở, anh không nhậu nhẹt, cafe, việc nhà không dọn nổi thì để đó. Thật là buồn, vợ chồng cũng mấy lần xung đột, nhưng có thay đổi gì đâu.
Dạo này thấy anh cũng nhiệt tình chăm con, mình cũng đỡ. Thôi thì đi làm về lo cơm nước, ăn uống cho con, khỏe thì dọn nhà cửa, không thì giữ sức khỏe cho mình tối còn trông con ngủ. Được cái chồng là người hiểu biết, chắc anh ấy sẽ thấy mình cố gắng như thế nào thôi. Mong là trong tương lai mình có làm bếp thì ông xã lau nhà, mình cho con ăn thì ông xã cho đồ dơ vào máy giặt.
My